Ông Tuohy đang là trưởng đại diện của Newsweek ở Sài Gòn hồi năm
1966 khi ông được mời sang làm trưởng đại diện của L.A. Times,
tờ báo ông gắn bó cho tới khi nghỉ hưu vào năm 1995.
"Anh ấy là phóng viên cừ khôi, một cây viết tuyệt vời và nắm
chắc thông tin tại chỗ," ông Bob Gibson, cựu trưởng ban tin thế
giới của L.A. Times và người tuyển ông Tuohy được dẫn lời nói.
"Người ta có thể tin cậy vào phán đoán của anh ấy," ông Gibson
cho biết và nói thêm William Tuohy là phóng viên đi ra chiến
trường "rất nhiều" và là "phóng viên 360 độ".
'Mặc đẹp'
Trong khi đó giám đốc điều hành của L.A. Times, John Thurber nói:
"Anh ấy có thể bay tới một chốn địa ngục nào đó vào buổi chiều,
đánh giá tình hình, nói chuyện với đúng người cần nói và gửi về
đánh giá chính xác trong vài giờ.
"Anh tự biết cách phải làm việc như thế nào dưới sức ép kinh
khủng."
Nói chuyện với L.A. Times, ông Jonathan Randall, người làm cho
New York Times khi lần đầu gặp ông Tuohy ở Việt Nam nói William
Tuohy, tên gọi thân mật là Bill, là hiện thân của hình ảnh lãng
mạn về phóng viên tin quốc tế.
Ông nói: "Đa số các nhà báo đều nhếch nhác nhưng Bill trông
giống như người mà người ta nghĩ là phóng viên tin quốc tế phải
như thế: Anh ấy cao với mái tóc trắng dễ thương và luôn mặc
đẹp."
Các sếp của ông Tuohy nói ông được các nguồn tin, dù là các viên
tướng ở Việt Nam hay, các sheikh ở Trung Đông hay những người
vương giả ở London tin cậy.
Ngoài chức trưởng đại diện ở Việt Nam, ông Tuohy cũng từng đứng
đầu văn phòng của L.A. Times ở Beirut, Rome và London.
Ông cũng từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ từ năm 1944-1946
trên tàu ngầm cứu hộ USS Florikan hồi cuối Thế chiến Hai.
Sau chiến tranh ông học trường Northwestern University ở Chicago
và bắt đầu sự nghiệp làm báo.
Ngoài việc đưa tin Sài Gòn sụp đổ, ông cũng đưa tin về sự sụp đổ
của Bức tường Berlin, bất ổn ở Bắc Ailen và Cuộc chiến Vùng Vịnh
lần thứ nhất.
Hồi năm 1989 ông đã xuất bản hồi ký ''Dangerous Company, Inside
the World's Hottest Trouble Spots with a Pulizer Prize-Winning
Correspondent", tạm dịch là "Đồng hành Nguy hiểm, Bên trong
những Điểm Gian nguy nhất Thế giới với Phóng viên Đoạt Giải
Pulizer".
Sau khi nghỉ hưu năm 1995, ông Tuohy còn viết hai cuốn sách về
lịch sử hải quân Hoa Kỳ.
|