Sài
Gòn: Chơi Nhạc Đường Phố
|
|
|
(Việt Báo) - Gặp thứ bảy cuối tuần, lại mới mùng 7 tết (tới mùng
9 công chức mới đi làm trở lại) nên phố xá Sài Gòn thật đông
vui. Như ở quãng trường “Hồ con rùa” (quận 1, khi xưa là công
trường Quốc Tế Quân Viện), rất đông người và xe cộ tụ lại xem
một ban nhạc trẻ biểu diễn miễn phí trên bậc cầu thang. Các cậu
nhạc công mặc áo chim cò, đội nón rộng vành kiểu Mễ Tây Cơ trông
rất nhộn và chơi phần lớn là nhạc ngoại quốc. Khán giả vỗ liên
tục, rôm rã nhất là khi ai nấy được nghe lại một bản nhạc lừng
danh thời thập niên 70 của ban The Eagles , bài Hotel
California. Một số anh chị tuổi trung niên đã bước lên tặng bao
lìa xì cho ban nhạc, có người còn chu đáo tặng luôn mấy chai
nước khoáng ướp lạnh cho các nhạc công giải khát, vì họ đang
phải ngồi ngoài nắng mà phục vụ bà con cô bác…
|
|