|
Nạn bắt cóc, tống tiền do bọn tội phạm thực hiện và cảnh
sát tiếp tay đang trở thành một đại dịch gây kinh hoàng
tại Mễ Tây Cơ.
Cậu bé 14 tuổi Fernando Marti là nạn nhân mới nhất sau
khi một băng bắt cóc đóng giả cảnh sát bắt cậu trên một
con phố ở thủ đô Mexico City hôm 1-8. Cha cậu, một
doanh nhân, đã cuống cuồng chi hàng trăm ngàn đôla tiền
chuộc để mong bọn tội phạm trả lại con mình. Tuy nhiên
cậu bé cùng tài xế vẫn bị sát hại, xác giấu trong cốp xe.
Vài ngày sau, các nhà điều tra phát hiện một thanh tra
cảnh sát là một trong những kẻ chủ mưu bắt cóc.

Tên tội phạm có biệt danh “chiến binh” bị giam tại nhà
tù Mexico City 30 năm vì tội bắt cóc. Hình: AFP
Phần lớn vụ bắt cóc và trả tiền chuộc diễn ra âm thầm do
người nhà nạn nhân sợ bị trả thù nếu báo cảnh sát, thậm
chí họ còn sợ cảnh sát là tay trong cho bọn tội phạm.
Mới đây, ông Manuel Mondragon - quan chức cảnh sát hàng
đầu Mexico City - đã thừa nhận mạng lưới tham nhũng,
suy thoái đã xâm nhập rất nhiều khu vực trong đội ngũ
cảnh sát thành phố.
Ba ngày sau vụ cậu bé Marti, chính quyền lại phát hiện
một vụ bắt cóc đẫm máu nữa có bàn tay cảnh sát. Một nhóm
tội phạm tại bang miền tây Jalisco được chính một viên
cảnh sát trong đội ngũ chống bắt cóc của bang hỗ trợ, đã
bắt đi cậu con trai một gia đình sáu người tại địa
phương. Sau khi được trả tiền, bọn chúng tiếp tục đòi
thêm và tàn sát cả gia đình.
Bọn bắt cóc không chỉ tấn công người giàu có mà cả những
người thuộc tầng lớp trung lưu, và thường là giết các
nạn nhân, kể cả khi chúng đã nhận được tiền chuộc. Số
liệu chính quyền cho biết số vụ bắt cóc tăng 40% từ
2004-2007, đưa Mễ Tây Cơ ngang hàng những quốc gia có
xung đột như Iraq và Colombia về nạn bắt cóc.
Nguồn tin chính thức chỉ đưa ra con số 751 vụ năm 2007,
nhưng Viện Nghiên cứu tội phạm (ICESI) ước tính con số
thực tế lên đến hơn 7.000, trung bình 500 vụ/tháng. Mới
đây, thị trưởng Mexico City Marcelo Ebrard phải tuyên
bố sẵn sàng chấp nhận bị sa thải nếu không giảm được
tình trạng bắt cóc, bạo lực tại thủ đô.
Những người có tiền tại Mễ Tây Cơ đang bấu víu vào một
dịch vụ chống bắt cóc mới: gắn chip điện tử dưới da phát
tín hiệu cấp cứu. Loại chip này chỉ nhỏ bằng hạt gạo,
khi người có gắn chip bị nạn họ có thể nhấn nút thiết bị
điều khiển cầm tay, chip sẽ phát tín hiệu truyền lên vệ
tinh. Công nghệ định vị toàn cầu sẽ xác định vị trí họ
bị giam giữ. Phần lớn người sử dụng cấy chip trên tay, ở
sâu dưới da gần cơ bắp để tránh bị phát hiện. Đây là sản
phẩm của Công ty an ninh Xega, có trụ sở tại thành phố
Quererato. Ban đầu Xega phát triển thiết bị tìm ôtô bị
đánh cắp. Năm 2001, một quan chức của công ty bị bắt cóc
giữa ban ngày không ai tìm ra được. Do đó công ty đã áp
dụng công nghệ này để tìm kiếm người mất tích. Khi người
bị nạn nhấn nút, Công ty Xega sẽ nhận được tín hiệu và
thông báo ngay cho cảnh sát. Giá của con chip lên đến
4.000 Mỹ kim, cộng với phí hằng năm vào khoảng 2.200 Mỹ
kim.
Cô Cristina, 28 tuổi, gắn chip cùng bảy thành viên gia
đình. Cô nói đây đơn thuần là biện pháp phòng vệ cho bản
thân. "Chúng tôi chẳng giàu có gì, nhưng bọn tội phạm
sẵn sàng bắt cóc bạn chỉ để lấy một chiếc đồng hồ... Giờ
đây tất cả mọi người đều sống trong sự sợ hãi". Ông
Sergio Galvan - giám đốc Công ty Xega - cho biết: "Trước
đây bọn chúng chỉ bắt cóc những người giàu có tiếng tăm
như các nhà tư bản hay chủ sở hữu đất. Giờ chúng bắt cả
người bình thường". Những vụ án bắt cóc man rợ đã làm
dấy lên làn sóng biểu tình phản đối tại nhiều thành phố,
và người dân tự thực hiện công lý thay vì nhờ đến cảnh
sát. Ngày 20-8 vừa qua, 150 người ở phía tây Mexico City đánh đập thừa chết thiếu sống hai kẻ cắp trước khi
giao cho cảnh sát. Tuần trước, ở thị trấn Tlapanala,
người dân tóm được một nhóm bảy tên bắt cóc giả làm cảnh
sát. Họ giam giữ và đánh đập chúng trong 24 giờ.
|