Ngày 28/4, hãng tin AP đã có bài nhận định về kinh tế
lạc quan của Việt Nam 35 năm sau chiến tranh.
Bài viết nhận định những đau thương, mất mát khủng khiếp
trong chiến tranh không thể làm người dân Việt Nam thôi
tin tưởng, lạc quan vào nền kinh tế thị trường hiện tại
và một tương lai phồn vinh.
Theo khảo sát của hãng tin AP, số công ty và cơ sở kinh
doanh tư nhân tại Việt Nam tăng mạnh trong 10 năm qua và
56% số người được hỏi (đa số là người trẻ) ở Việt Nam
đều mong muốn Việt Nam có thêm nhiều tập đoàn, công ty
tư nhân hơn nữa.
Sách The Life We Were Given của Dana Sachs viết về chiến
dịch đưa trẻ mồ côi VN ra nước ngoài tháng 4/1975
(trái). Washington Post cuối tháng 4/1975 viết về Sài
Gòn sụp đổ.
Bài viết dẫn một số công trình khảo sát gần đây cho thấy
đối lập với tinh thần lạc quan của người dân Việt Nam là
tư tưởng bi quan về kinh tế nước nhà của người dân Mỹ
hiện tại.
Các báo Mỹ Fox News, Seattle Times, MSNBC trong ngày 27
và 28/4 đều nhận định đa số người dân Việt Nam không còn
bị cuộc chiến đau thương của quá khứ ám ảnh nhiều nữa và
đang dồn tâm sức xây dựng tương lai.
Trong khi báo Seatle Times đăng tải 21 bức ảnh nhắc nhớ
lại mức độ khốc liệt của chiến tranh Việt Nam trước đây,
Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã đưa tin về sự kiện các nhà
báo từng có mặt trên chiến trường Việt Nam đã họp mặt
tại Sài Gòn hôm 28/4. Báo Mercury News có bài viết nhắc
lại vụ thảm sát Sơn Mỹ và gọi đó là một trong số những
thời khắc tăm tối của lịch sử Mỹ.
Trên báo mạng OA Now.com ngày 28/4, trưởng chuyên mục
Mary Belk đã nhớ lại hầu hết các nhật báo Mỹ trong ngày
30/4/1975 đều giật tít lớn “Chấm dứt!” để loan tin cuộc
chiến Việt Nam kết thúc.
Tác giả nhận định hàng chục năm nay, người Mỹ vẫn chưa
thể tìm ra câu trả lời thấu đáo tại sao quân đội một
nước nhỏ bé như Việt Nam lại có thể khiến đội quân một
nước hùng mạnh như Mỹ phải chịu thua.
Cùng ngày, trang web Postcrescent.com đã đăng tâm sự của
cựu chiến binh Mỹ Richard Erck ở bang Wisconsin. Ông
tham chiến ở Việt Nam từ năm 1966 và hầu như ngày nào
cũng đánh nhau. Nhiều năm sau khi trở về Mỹ, hầu như đêm
nào ông cũng gặp ác mộng và ông phải tìm mọi cách để
vượt qua chấn thương tâm lý như nhiều cựu chiến binh
khác đã làm như tìm đến bia rượu, ma túy… |