Đại Hội Đảng Dân Chủ 2008: Thị trưởng thành phố Denver, colorado, đọc diễn văn chào mừng

August 26, 2008


 

 

(Người Việt) - Bốn năm trước đây khi đại hội đảng Dân Chủ tổ chức tại thành phố Boston, Massachusetts, người dân Mỹ lần đầu tiên có cơ hội làm quen với một nhân vật trẻ tuổi, tên nghe rất lạ tai. Bốn năm sau đó, nhân vật nổi bật mang tên Barack Obama lại sáng giá hơn nữa khi chính thức trở thành người đại diện Ðảng Dân Chủ tranh chức tổng thống Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ sắp tới.

Tuần này tại Denver, Coloirado, chuyện 4 năm trước có thể sẽ tái diễn, khi ông Thị Trưởng John W. Hickenlooper xuất hiện trước ống kính truyền hình để đọc bài diễn văn chào mừng đại biểu khắp nơi đổ về. Các dự đoán được giới quan sát chính trị đưa ra cho thấy nếu Boston đã giúp mở đường sự nghiệp chính trị cho ông Barack Obama, thành phố “nhà” Denver sẽ không bao giờ “đóng cửa tương lai” đối với ông thị trưởng của họ.

Ông Howard Dean, chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Dân Chủ; ông James Roosevelt Jr., cháu của cố Tổng Thống Franklin Roosevelt; và bà Alexis Herman, cựu bộ trưởng Bộ Lao Ðộng, đang đứng trên sân khấu trong ngày đầu tiên của đại hội đảng Dân Chủ được tổ chức tại Denver, tiểu bang Colorado ngày Thứ Hai, 25 Tháng Tám. Trước khi kết thúc ngày Thứ Năm, 28 Tháng Tám, đại hội sẽ chính thức đề cử ông Barack Obama đại diện đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử tổng thống. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Ông Hickenlooper được cử tri Colorado coi là hiện thân của John F. Kennedy, vị tổng thống đến bây giờ vẫn được xem là tiêu biểu cho đảng Dân Chủ và cho sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ. Ông cũng được cả hai đảng ngợi khen là người trẻ trung, thông minh, vui tánh, và quan trọng hơn cả: biết nắm cũng như khai thác cơ hội.

Năm ngoái ông được tới 86% cử tri Denver bỏ phiếu tái tín nhiệm, đến độ chính những tờ báo địa phương phải gọi thành phố Denver là “thành phố của ông Hick”. Ngay chính những người khác đảng cũng phải nhìn nhận chắc chắn “thành công đạt dược tại Denver sẽ dẫn ông Hickenlooper đến những thành công lớn hơn nữa trong những năm tới”.

Chiến lược gia Brad Jones của đảng Cộng Hòa là một trong những người đầu tiên lên tiếng “phê phán” ông thị trưởng thành phố Denver. Trong một bài viết được phổ biến rộng rãi trên mạng, ông Jones gọi Hickenlooper “là người khôn khéo đến độ chính các đối thủ chính trị khác đảng với ông ta cũng hãnh diện dù bị mắc lừa”. Ông Jones đưa dẫn chứng cho thấy tháng 11 năm ngoái, Quốc Hội tiểu bang bỏ phiếu ủng hộ tất cả 9 đề nghị ông thị trưởng đưa ra “dưới danh nghĩa tăng thêm các chương trình phục vụ dân chúng” không hay biết “đã để yên cho ông thị trưởng tăng thêm thuế và chẳng một ai phản đối”.

Ðã vậy, ông Jones viết tiếp, “tất cả đều hãnh diện đã góp một bàn tay cùng với ông thị trưởng thực hiện những chương trình phục vụ cộng đồng!!!”

Năm nay 56 tuổi, ông Hickenlooper từng làm chủ nhiều nhà hàng trong thành phố, bắt đầu nhảy vào sinh hoạt chính trường từ năm 2003 và chiến thắng ngay ở lần tranh cử đầu tiên. Người dân địa phương còn nhớ mãi một quảng cáo nói về nhân vật muốn làm thị trưởng, trong đó thu hình ông Hickenlooper đang bỏ tiền đậu xe kèm theo lời giới thiệu ông là “một người bình thường như tất cả mọi người khác”. Chính điều “bình thường” đó đã giúp đưa ông trở thành tân thị trưởng, và cử tri Denver đều tin sớm muộn gì ông cũng tiến xa hơn, hoặc ra tranh cử thống đốc, hoặc sẽ trở thành nghị sĩ ở Quốc Hội Liên Bang.

Kể từ ngày Denver được chọn làm địa điểm tổ chức đại hội Ðảng Dân Chủ, ông là người bận rộn nhất vì phải lo đủ thứ chuyện, từ kiếm tiền giúp trang trải một phần chi phí cho văn phòng trung ương của Ðảng, đến khoản tiền khổng lồ 40 triệu dollars phải có cho công tác tổ chức đại hội. Hai tháng trước đây ông Obama quyết định chọn sân vận động Mile High Stadium làm địa điểm đọc bài diễn văn nhận lời đề cử, ông có đúng 45 ngày để giải quyết tất cả mọi khó khăn và hoàn tất trách nhiệm trong thời hạn nhanh không ngờ.

Theo bà Natalie Wyeth, phát ngôn viên đại hội đảng Dân Chủ, “từ trước đến giờ chẳng việc gì ông Hicknelooper không làm được”.

Trong cương vị trưởng ban tổ chức, ông Thị Trưởng Hickenlooper là người đọc bài diễn văn khai mạc đại hội đảng Dân Chủ vào tối Thứ Hai 25 Tháng Tám. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông đánh giá rất cao bài diễn văn đọc trước màn ảnh truyền hình toàn quốc, nhưng “làm sao có thể giới thiệu thành phố Denver với mọi người cũng quan trọng chẳng kém”.

Ông thẳng thắn nói rõ ước muốn “giới thiệu với các đại biểu những thành quả Denver đã làm, từ hệ thống chuyên chở cộng cộng, các chương trình giúp đỡ người nghèo đặc biệt là người không cửa không nhà” và đáng chú ý nhất “là sự hợp tác giữa thành phố với các chính quyền phụ cận”. Về điểm này ông giải thích “đây là sự hợp tác cần thiết phải có giữa một thành phố lớn và những thành phố chung quanh. Các thành phố ngoại ô được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế do thành phố lớn đem đến và thành phố lớn được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế vì những thành phố nhỏ bao quanh mình đều có các chương trình thật hấp dẫn, thu hút du khách khắp nơi”.

Nhưng những đại biểu đang có mặt ở Denver lại nghĩ xa hơn. Họ nhớ lại cách đây 4 năm có một chính trị gia trẻ tuổi ở tiểu bang Illinois được mời đọc bài diễn văn ở Boston và nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng của đảng Dân Chủ.

Lần này ở Denver có khả năng chuyện cũ lại tái diễn, và nhân vật sẽ bật sáng đó chính là ông trưởng ban tổ chức kiêm thị trưởng thành phố. (NVK)

 

 

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email:
Danquyennews@aol.com