|
Bà Fore cho biết vẫn còn nhiều chốt kiểm
soát trên các đường sá, và đó là dấu hiệu cho thấy là
người ta vẫn không chịu để cho viện trợ nhân đạo được tự
do đưa đến hoặc vẫn không để cho việc lượng định về nhu
cầu cứu trợ được dễ dàng thực hiện. Qua nhiều đối tác
phi chính phủ với Hoa Kỳ, hàng cứu trợ đã tới được nhiều
nơi ở Georgia, nhưng Hoa Kỳ cần được tiếp cận. Nhưng
những rào cản dựng lên khiến cho việc đưa phẩm vật cứu
trợ nhất đạo đến cho những người cần đến nhất trở thành
chuyện khó khăn.
Trong lúc hải khẩu Batumi được mở cửa thì hải khẩu dầu
hỏa chiến lược Poti, cách đấy 80 kilomét về phía bắc,
chủ yếu bị đóng cửa. Bất chấp hôm thứ bảy đã xảy ra một
vụ biểu tình phản đối của những người dân Georgia phẫn nộ,
Nga vẫn duy trì những rào cản chặn đường ở bên ngoài
cảng Poti, một cửa ngõ cho hàng hóa đến Georgia, các nước
cộng hòa khác trong vùng Caucase và đến khu vực trung Á.
Trong một diễn biến khác, theo nhà chức trách cho biết
hôm chủ nhật, chuyến xe lửa của Georgia đã đụng phải một
quả mìn gần thành phố Gori, cách thủ đô Tbilisi 55
kilomét về phía tây bắc. Binh sỹ Nga rút ra khỏi Gori
hôm thứ sáu sau hơn một tuần lễ chiếm đóng thị trấn này,
nhưng họ vẫn duy trì một chốt kiểm soát trên một trục lộ
chính ngay bên ngoài thành phố.
Người phụ trách an ninh của Georgia, ông Kakha Lumaya,
nói với đài VOA rằng Nga vẫn còn nắm quyền kiểm soát rất
nhiều trục lộ chính cũng như những khu vực rộng lớn của
lãnh thổ Georgia, trong điều mà Liên Hiệp châu Âu và Hoa
Kỳ gọi là một vi phạm lệnh ngưng bắn do Pháp đứng trung
gian và Nga đã đồng ý vào trước đây trong tháng.
Ông Lumay nói rằng điều làm cho Georgia lo ngại là tuy
Nga đã cho triệt thoái bớt một số binh sỹ, họ vẫn duy
trì ít nhất là 8 chốt kiểm soát trên khắp vùng, và 8 hay
9 chốt nữa ở miền tây Georgia, kể cả những nơi chưa bao
giờ có sự hiện diện của quân đội Nga, cũng như chưa bao
giờ có sự hein diện của đạo quân gìn giữ hòa bình.
Ông Lumaya cho biết một tướng lãnh cao cấp Nga đã trấn
an ông rằng một số những nút chặn sẽ được tháo gỡ rong
vòng mấy ngày nữa. Nhưng các lực lượng Nga dường như sẽ
ở lại trong một 'khu vực an ninh' chung quanh vùng Nam
Ossetia và Abkhazia do Nga chiếm giữ, mở rộng đáng kể
những vùng lãnh thổ của Georgia mà Nga kiểm soát.
Đi thăm một vòng thành phố Gori sau khi quân Nga rút đi
người ta thấy đầy rẫy những chứng tích về hành vi phá
phách và thổ phỉ, rõ ràng là do quân Nga và các lực
lượng bất thường tiến vào thành phố. Hình ảnh do các
phim video được đưa lên YouTube cho thấy rõ ràng lính
Nga trong quân phục đang đập phá lớp kính chống đạn ở
phía trước các ngân hàng tại quảng trường chính ở Gori,
ngay trước mặt một bức tượng của người bản xứ nổi tiếng
nhất là nhà cựu độc tài Joseph Stalin.
Ông Mikheil Giorgadze, thuộc ngân hàng TBC, đã xem xét
dấu vết của hành động phá phách và thổ phỉ
Ông nói Quân Nga đã vơ vét tất cả mọi thứ, các máy điện
toán, bất cứ cái gì. Ông cho biết cả máy rút tiền tự
động cũng bị họ phá nát, để tìm cách moi tiền ra khỏi
máy. Đây là chứng cớ rõ ràng cho ý đồ của họ. Ông cho
biết toàn thể vụ thổ phỉ được đưa lên YouTube đã được
máy thu hình an ninh của ngân hàng thu từ đầu đến cuối.
Cư dân của Gori sẵn sàng chỉ ra cho các ký giả nước
ngoài đến thăm vùng này tầm mức của các hành động phá
hoại và thổ phỉ. Họ đã mở một trung tâm báo chí để đưa
các thông tín viên đi tham quan có hướng dẫn, đến cả
những nơi mà họ nói rằng máy bay Nga đã thả bom bi xuống
một khu vực gia cư, và là nơi mà họ nói là binh sỹ Nga
đã dùng roi điện giết gần hết số cá trong một trại nuôi
cá ở bên ngoài thành phố.
Ông Girogi Meladze, một luật sư tốt
nghiệp tại Hoa Kỳ làm việc tại trung tâm báo chí, cho
biết phản lực cơ của Nga đã thả bom xuống Gori suốt ngày
đêm trong vòng một tuần lễ, buộc cư dân phải bỏ nhà chạy
tới những vùng đồi núi nhìn xuống thành phố.

Binh sĩ Mỹ dỡ hàng cứu trợ tại cảng Batumi ở Georgia
Ông cho biết cư dân đã phải chạy lên rừng trốn ở đó, và
lớp đầu tiên chỉ dám trở về mới cách nay 3, 4 ngày.
Chiến sự bắt đầu vào ngày 8 tháng 8, có lúc ác liệt, có
lúc dịu bớt, nhưng các phi cơ thì cứ thế mà oanh tạc
không ngưng nghỉ từ ngày 8 đến ngày 15.
Và đứng ngay tại quảng trường ở Gori, người ta khó mà có
thể không nghĩ tới sự trớ trêu của bức tượng Stalin ở
quảng trường đang nhìn vào những cửa sổ bị phá tan hoang
và những tòa nhà bị quân Nga cướp bóc, thổ phỉ.
|