Một chiếc máy bay không gian nguyên mẫu, được quân đội
bí mật phát triển nhiều năm qua, đã được phóng lên quỹ
đạo từ Florida.
Máy bay không gian X-37B, giống một tàu vũ trụ thu nhỏ,
bay lên từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Cape Canaveral,
bang Florida lúc 17h52 hôm qua.
Thiết bị quân sự này - không có người lái và có thể tái
sử dụng nhiều lần - sẽ tự động trở lại Trái đất và hạ
cánh tại căn cứ không quân Vandenberg ở California sau
thời gian hoạt động trên quỹ đạo. X-37B có thể mang về
Trái đất các thí nghiệm để kiểm tra và phân tích.
Với chiều dài 9m và nặng khoảng 5 tấn, X-37B có kích
thước bằng 1/4 so với tàu vũ trụ của Mỹ. Nhưng trong khi
tàu vũ trụ sử dụng hệ thống điện hóa học thì X-37B được
cung cấp điện bởi tấm thu năng lượng mặt trời và pin
Lithium Ion.
Nhiệm vụ chính xác và chi phí của chương trình máy bay
không gian này được quân đội giữ bí mật. Nhưng vài
chuyến bay đầu tiên sẽ cho phép các quan chức đánh giá
hoạt động của X-37B và đảm bảo rằng các thiết bị và hệ
thống hoạt động đúng theo kế hoạch.
X-37B được phóng lên theo chiều thẳng đứng trên một tên
lửa Atlas V. Không quân chỉ tiết lộ chiếc máy bay sẽ
được sử dụng để thử nghiệm các hệ thống bảo vệ nhiệt,
kiểm soát, định vị và hướng dẫn tiên tiến, cũng như các
kết cấu nhiệt độ cao.
Lầu Năm Góc không tiết lộ thời gian của chuyến đi ần này
nhưng X-37B được thiết kế để hoạt động trên quỹ đạo tới
270 ngày.
X-37B bắt đầu được thiết kế bí mật từ năm 1999 theo một
chương trình của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).
Tuy nhiên, NASA đã chuyển giao lại dự án cho Lầu Năm Góc
tháng 9/2004. Không quân không giấu giếm về thiết kế của
X-37B nhưng chiếc máy bay không gian này được dùng để
làm gì vẫn là bí ẩn.
|