|
Phân biệt chủng tộc là một vấn đề hiếm khi được thảo
luận công khai ở Mỹ và nó hầu như không bao giờ được các
chính trị gia đề cập tới. Tuy nhiên, chủ đề này lại
thành tâm điểm từ một phát biểu nhỡ lời.

Ông
McCain của đảng Cộng hòa và ông Obama của đảng Dân chủ.
Hình: ABC
Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài NPR hồi tuần trước, Chủ
tịch Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ Howard Dean đã so sánh
sự đa dạng về chủng tộc và giới giữa đảng Dân chủ và
Cộng hòa. Trong một tình huống có thể là nhỡ lời, ông
Dean đã đề cập tới đảng Cộng hòa là "đảng trắng".
Bộ máy tranh cử của Thượng nghị sĩ McCain đã "chộp" lấy
tuyên bố này. Carly Fiorina, cựu CEO của Hewlet-Packard
và là một trong những phụ nữ có thứ bậc cao trong bộ máy
tranh cử của McCain đã ra một tuyên bố gọi phát biểu của
ông Dean là "xúc phạm, không thích hợp và không có chỗ
trong cuộc bầu cử này". Bà Fiorina coi lời nói của ông
Dean là "cố ý".
Ông Dean đã nói: "Nếu bạn quan tâm tới vấn đề màu da,
thậm chí là phụ nữ, thì trong đảng Dân chủ, số người
thành công nhiều hơn hẳn so với ở bên đảng trắng...Xin
lỗi, đảng Cộng hòa". "Ông ấy nhỡ lời và đã chỉnh lại
ngay lập tức", Stacie Paxton, thư ký báo chí đảng Dân
chủ ngày 17/8 cho hay.
"Xu hướng nhân khẩu học có lợi cho đảng Dân chủ, vì
chúng ta có đầy đủ các thành phần", ông Dean nói khi trả
lời phỏng vấn NPR.
"McCain đã vận động tranh cử ở cộng đồng người Mỹ gốc
Phi nhiều hơn bất kỳ một ứng viên Tổng thống Cộng hòa
nào khác mà tôi biết", một cố vấn cấp cao của McCain cho
biết, dù ông này thừa nhận Obama có lẽ sẽ giành được sự
ủng hộ của những người da đen với tỷ lệ áp đảo. "Dĩ
nhiên là ứng viên Tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên,
Obama sẽ giành được tỷ lệ kỷ lục số phiếu bầu của cử tri
người Mỹ gốc Phi. Đó là điều logic, là điều đã được dự
đoán".
|