|
Sự việc xảy ra vào khoảng
14h ở Forham khi chiếc xe buýt chở học sinh đến trường
bị mất phanh. Donnette Sanz, một nhân viên giao thông,
lúc đó mang thai 7 tháng, đi ngang qua phố 188 ở đại lộ
Webster.
Walter Walker, người lái xe 72 tuổi, cho biết, phanh xe
đã bị mất từ đại lộ Valentine, ông không thể dừng xe kể
cả khi có đèn đỏ và chiếc xe đã tông vào người phụ nữ
xấu số. Người phụ nữ mang bầu kẹt dưới chiếc xe buýt.
Chỉ vài giây sau, khoảng
20 người đàn ông từ công viên gần đó cùng với 10 người
khác đã đến cố gắng cùng nâng chiếc xe buýt lên để kéo
Sanz ra.
Ông Madalina Diaz, 42 tuổi,
kể lại: “Lúc đó, chúng tôi không biết gì khác ngoài việc
cùng đến và bắt đầu nâng chiếc xe lên”.
Nạn nhân được đưa đến bệnh
viện St. Barnabas gần đó vào lúc 14h18 và các bác sĩ đã
phẫu thuật để lấy đứa trẻ ra trước khi người mẹ qua đời
lúc 16h22.
Theo chị gái của Sanz, đứa trẻ được đặt tên là Sean
Michael.
Ông James Huntley, chủ tịch công đoàn, người đại diện
cho các nhân viên giao thông, bày tỏ: “Tôi thật biết ơn
những người công dân đã đến và giúp đỡ mẹ con Sanz giống
như những người anh hùng trong truyện tranh vậy”.
|