|
Chồng giam vợ con 3 năm giữa công viên thành phố
|
|
Cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi vì bị cáo
buộc giam cầm vợ và 4 đứa con trong tình trạng tồi tệ
suốt 3 năm bên trong căn nhà lưu động, tại một công viên
thuộc Đông Nam Georgia.
Người bị bắt là Raymond
Daniel Thurmond. Tuy nhiên, những người hàng xóm cho
biết họ không biết Thurmond. Cảnh sát chỉ phát hiện ra
vụ việc khi người vợ trốn thoát ra ngoài và kêu cứu.
Các nhân viên điều tra
tiết lộ họ không tìm thấy chút lương thực nào trong “nhà”,
còn lũ trẻ thì trong tình trạng thiếu ăn và suy dinh
dưỡng.
|

Chân dung Daniel
Thurmond |
|
Người vợ nói với cảnh sát rằng cô và lũ trẻ được cho
phép ra khỏi “nhà” chỉ duy nhất một lần kể từ khi chuyển
đến ngôi nhà lưu động vào năm 2005.
Thurmond không cho phép vợ con ra ngoài trừ một chuyến
đi đến Nam Carolina nhân dịp lễ Phục sinh. Một bé 14
tuổi từng được đi học lớp 1, nhưng ba bé còn lại - 13,
12 và 9 tuổi - chưa bao giờ được đến trường. Cũng theo
người vợ, chồng cô không cho mọi người được phép sạch sẽ.
Theo cảnh sát, Thurmond bị bắt khi xuất hiện tại nơi làm
việc là nhà máy chế biến thịt gia cầm ở hạt Stephens.
Tên này bị buộc tội cưỡng đoạt, lạm dụng trẻ em và giam
giữ người bất hợp pháp.
Hiện các nạn nhân đã được
đưa đến nơi an toàn. Bốn đứa trẻ cũng đã được kiểm tra
sức khoẻ và điều trị y tế.
|
|
|