|
Hôm 10/8, các nhà điều tra
vẫn tiếp tục có mặt hiện trường nơi xảy ra tai nạn cách
thành phố Dallas 100 km về phía bắc.
Chiếc xe buýt không giấy
phép chở 55 tín đồ Thiên Chúa giáo từ Houston tới
Missouri để tham gia một buổi lễ tôn giáo thì gặp nạn.
Chiếc xe đâm vào thành
cầu, sau đó rớt xuống hẻm núi ở gần Sherman, Texas,
hôm 8/8.
12 người chết ngay tại chỗ. Năm người khác qua đời trong
bệnh viện. Tài xế 52 tuổi bị thương nặng và đang được
chữa trị trong bệnh viện.
Cho tới ngày 10/8, ít nhất
tám hành khách gặp nạn vẫn còn trong tình trạng nguy
kịch.
Nhiều nạn nhân gốc
Việt
Một hành khách, bà
Nguyễn Lệ Hà, 45 tuổi, kể lại rằng các hành
khách đang gà gật ngủ thì có tiếng ai đó thét
lên.
Bà Hà nói: "Có người
nằm đè lên chân tôi. Một phụ nữ ngồi ngay bên
cạnh tôi thì tay bị đè nát. Tôi còn may mắn hơn
nhiều người."
Người đứng đầu một giáo xứ
ở Houston nói cộng đồng ''nên chấp nhận bi kịch''.
Trong buổi lễ cầu nguyện
hôm 10/8, linh mục Vũ Thành nói: “Không nên chống lại ý
Chúa. Các giáo dân nên tin vào Chúa”.
Ngoài cầu nguyện, nhà thờ
thuộc Giáo xứ Các thánh Tử đạo tại Houston còn
quyên tiền cho các nạn nhân.
Theo BBC
|