WASHINGTON (Việt Báo) - Sau 5 ngày chờ đợi trong hi vọng,
cộng đồng khai thác mỏ than tại tiểu bang West Virginia
đã nhận biết không thể tìm đuợc người sống sót dưới
đường hầm.
Hồ sơ về các vi phạm an toàn chồng chất kể từ sau vụ nổ hồi rạng
sáng Thứ Hai 5-3, làm tăng thêm công phẫn trong công
chúng. Thực tế này cũng làm củng cố cơ hội tái định hình
các tranh luận chính trị có liên quan với kỹ nghệ khai
thác mỏ.
Tối Thứ Sáu, công nhân cứu nạn đã tìm thấy tử thi của 4 thợ mỏ đuợc
ghi mất tích - TT Obama đã ra quyết định chưa từng thấy
là mở phiên họp trong tuần tới với các viên chức của cơ
quan an toàn mỏ để xem xét các phúc trình ban đầu về tai
nạn chết người tại mỏ của hãng Massey Energy.
Bà Carol Raulston, phát ngôn viên của Hội khai mỏ, tỏ ý ngạc nhiên
về sự can dự của TT, và phản ứng nhanh chóng của nhà
lãnh đạo hành pháp.
Bà Raulston tuyên bố "Hành động này là khác thường, có thể là vì TT
muốn nêu lên tính cách khẩn cấp của sự việc".
TT Obama đã chỉ định các nhà điều tra, và QH đã chuẩn bị mở điều
trần. Vị đại diện của tiểu bang là nghị sĩ John D.
Rockefeller mô tả công ty Massey Energy là 1 doanh
nghiệp phá rối trong khi nghị sĩ Robert Byrd (cũng là
đại diện của cử tri West Virginia) báo trước sẽ tra xét
để biết phải chăng cơ quan an toàn lao động làm việc
giám sát lỏng lẻo. Điều khôi hài là chỉ mấy tuần lễ
trước, chính phủ Obama kỉ niệm 40 năm thông qua luật gồm
các cải tổ về an toàn mỏ.
|