|
Một người đàn ông bắn chết ba người và làm 5 người bị
thương tại nhà máy nơi ông ta làm việc rồi tự sát.
Timothy Hendron, 51 tuổi, xông vào nhà máy sản xuất biến
thế ABB ở bang Missouri, nơi ông ta làm việc, đúng lúc
giao ca. Trang bị một súng trường và súng ngắn, ông ta
nã đạn vào đồng nghiệp, sau đó tự sát.

Cảnh
sát tại hiện trường
Ba người chết ngay tại chỗ và ba trong số 5 người bị
thương đang trong tình trạng nguy kịch. Sau khi những
tiếng súng vang lên, một số đồng nghiệp của Hendron chui
vào trong tủ hoặc trèo lên nóc nhà máy đang phủ đầy
tuyết để trốn.
Lực lượng an ninh lục soát toàn bộ khu vực nhà máy suốt
nhiều giờ liền để tìm kiếm nạn nhân. Các nhân viên cứu
hỏa và y tế chờ sẵn để giải cứu và cấp cứu cho những
người trốn trên nóc nhà trong gió lớn và tuyết dày hơn
10 cm. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa địa phương
Dennis Jenkerson cho biết: "Trời rất lạnh và thêm cả sốc
nữa, nhiều người bị giảm thân nhiệt".
Tin tức về vụ bắn giết của Hendron khiến những người
láng giềng của ông ta kinh ngạc. Họ miêu tả đó là người
đàn ông của gia đình và đầy thân thiện. "Tôi không mong
có người hàng xóm nào tốt hơn ông ấy. Chúng tôi chẳng
gặp vấn đề gì bao giờ", Glennon Meyer, 71 tuổi, nói.
Nguyên nhân vụ xả súng chưa được làm rõ nhưng Hendron là
một trong số những nhân viên kiện ban giám đốc nhà máy
vì chương trình hưu trí năm 2006. Họ cáo buộc ban lãnh
đạo đưa ra kế hoạch nghỉ hưu "bất hợp lý" và kèm quá
nhiều chi phí.
|