Nhà ngoại giao Qatar bị bắt vì “đánh bom giày” máy bay

April 08, 2010


 

 

Một nhà ngoại giao Qatar hôm qua đã bị bắt sau khi cố gắng phóng hỏa đôi giày đi của mình trên một chuyến bay của Mỹ.

Người đàn ông trên đang đi trên chuyến bay số 663 của hãng hàng không United và bị một cảnh sát khống chế. Máy bay đang bay từ sân bay Washington Reagan tới Denver. 

Hiện chưa rõ có chất nổ trên máy bay hay không, nhưng báo chí gọi đây là một vụ tấn công “bom giày”. 

Theo ABC, nghi phạm là một nhà ngoại giao Qatar, đã ở Mỹ nhiều năm.

Khi đó trên máy bay có hơn 160 hành khách và phi hành đoàn. Máy bay chiến đấu đã được điều động nhưng sau đó đã rút lui. Chiếc máy bay của United đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Denver International. 

Cơ quan an  ninh giao thông cho biết nghi phạm đang bị các nhà thi hành luật thẩm vấn. Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một người đàn ông Nigeria định cho kích hoạt một quả bom trên chiếc máy bay chở khách đang tới Mỹ. Umar Farouk Abdulmutallab, 23 tuổi, đã bị các hành khách và phi hành đoàn trên máy bay khống chế, ngay trước khi chiếc máy bay của Northwest Airlines hạ cánh xuống Detroit từ Amsterdam vào ngày 24/12 năm ngoái. 

Hồi năm 2001, Richard Reid, một công dân Anh, cũng định cho nổ tung một chiếc máy bay chở khách xuyên Đại Tây Dương bằng thuốc nổ giấu trong giày. 

 

 

 

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email:
Danquyennews@aol.com