Giới chức đang mở cuộc điều tra về việc một máy
bay cá nhân lượn sát chiếc Boeing 777 của hãng
United Airlines vào cuối tuần trước.
Vụ việc diễn ra trên bầu trời thành phố San
Francisco, bang California. Hai máy bay tiến gần đến
mức hệ thống tránh va chạm của máy bay chở khách
báo động.
Hai phi công của chiếc Boeing sau đó nói rằng họ
có thể nhìn thấy bụng của máy bay cá nhân Cessna
182 cách họ chỉ từ 60-90 mét.
Ủy ban an toàn vận tải quốc gia đã mở cuộc điều
tra hôm qua và cho rằng còn quá sớm để khẳng
định lỗi thuộc về phía nào. Tuy nhiên, theo một phát
ngôn viên của Cục hàng không liên bang (FAA), đây có
thể là lỗi của người kiểm soát không lưu, và cho
rằng đáng lẽ anh ta phải cảnh báo chiếc Cessna sớm hơn.
Theo lưu trữ của máy tính, khi chiếc Boeing rời
sân bay quốc tế San Francisco, nhân viên kiểm soát
thấy chiếc Cessna cách phi trường 3 km và đang bay về
hướng nam.
Nhân viên này đã báo cho phi công của hai máy bay về
sự hiện diện của chiếc còn lại. Người lái chiếc Cessna
nói đã thấy chiếc Boeing 777 và sẽ thay đổi hướng đi.
Trong khi đó, phi công hãng United Airlines điều chỉnh
độ cao sau khi nhận được cảnh báo.
Theo FAA, sau cảnh báo đầu tiên của nhân viên kiểm soát
không lưu, hai máy bay cách nhau 182 mét theo chiều
dọc và hơn 900 mét theo chiều ngang. Thông thường,
hai máy bay phải duy trì khoảng cách tối thiểu là 150
mét chiều dọc và 2,4 km chiều ngang.
Máy
bay của hãng United Airlines vào thời điểm suýt va
chạm đang ở độ cao 335 mét và chở 268 người.
|