Điều tra vụ cảnh sát đánh nhà ngoại giao Trung Quốc

May 01, 2010


Ba cảnh sát tại Houston đã bị điều sang làm việc văn phòng trong thời gian “tiến hành điều tra vụ bắt giữ và hành hung một nhà ngoại giao Trung Quốc”, văn phòng thị trưởng Houston tuyên bố.

Ngày 30/4, Trung Quốc đã nhận được thông tin Phó tổng lãnh sự Trung Quốc Yu Boren tại Houston cùng với gia đình ông đã bị “quấy rầy và hành hung”.

Bãi đỗ xe của lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du, chính phủ Trung Quốc đã “chính thức thông báo” với phía Mỹ về vụ việc này. "Bảo vệ an toàn cho mọi nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự nước ngoài tại Mỹ là điều cốt yếu”, bà Khương Du nói trong một phát biểu đăng trên trang web của bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, vụ việc đang được tiến hành điều tra. "Chúng tôi coi đây là vấn đề nghiêm trọng”, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley nói với báo chí. "Chúng tôi chia sẻ lo lắng của Trung Quốc về các nhà ngoại giao của họ”, ông nhấn mạnh. “Chúng tôi đang điều tra”.

Một đài truyền hình tại Houston đưa tin, cảnh sát thấy một chiếc xe thiếu biển số sau nên đã chặn lại đuổi tới tận bãi đỗ xe của lãnh sự quán, sau đó bắt giữ nhà ngoại giao Trung Quốc.

Theo Công ước Vienna, cảnh sát địa phương bị cấm vào các văn phòng ngoại giao nước ngoài trừ tình huống khẩn cấp, các nhà ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

Thị trưởng Houston A. Parker, đã đề cao nỗ lực của Cảnh sát trưởng Charles McClelland khi giải quyết vụ việc. “Vấn đề này rất quan trọng vì Houston có số lượng các lãnh sự quán nhiều thứ ba ở Mỹ”, Parker nói. “Chúng tôi yêu mến các công dân quốc tế và muốn đảm bảo rằng, họ được chào đón ở thành phố của chúng tôi”.

Ba cảnh sát liên quan tới vụ việc này hiện đang bị điều chuyển sang làm công việc văn phòng là Timothy Riley Jr., Quang Tran và Victor Olivares.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, ông Yu nói, ông đang đi cùng vợ trong xe của lãnh sự thì thấy xe tuần tra cảnh sát nháy đèn phía sau. Ông dừng lại và chờ vài phút, nhưng sau đó đã lái đi khi không thấy cảnh sát có biểu hiện rõ ràng gì.

Khi ông Yu lái qua cổng tự động ở bãi đỗ xe của toà lãnh sự, thì xe cảnh sát theo sát ông. Ông mô tả đã làm “dấu hiệu rõ ràng” rằng ông là một nhà ngoại giao Trung Quốc, nhưng cảnh sát vẫn còng tay ông, đánh vào mặt ông, ông còn bị thương ở tay và cổ. Theo ông Yu, toàn bộ vụ việc được thu lại bằng một camera an ninh trong bãi đỗ xe. Sau đó, ông và vợ đã được thả ra.

Một phát ngôn viên lãnh sự quán Trung Quốc nói, biển số phía sau của xe ông Yu đã bị đánh cắp, nhưng nhà ngoại giao cho rằng, có biển số phía trước là đủ. Luật pháp Texas đòi hỏi xe có cả hai biển số trước và sau.

Tuy nhiên, Aaron Suder, luật sư Hiệp hội Cảnh sát Houston khẳng định: “Nếu có và khi băng video được công bố, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, hành động của các cảnh sát liên quan sẽ được làm rõ”.

 
 

 

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email:
Danquyennews@aol.com