|
Chánh án tòa án liên bang vừa tuyên bố bản án 150 năm tù
đối với vua lừa của thị trường chứng khoán là ông Madoff.
Đây là vụ lừa khủng khiếp nhất của lịch sử tài chánh Hoa
Kỳ. Và với bản án này, ông Madoff chắc chắn sẽ phải chết
trong tù, vì năm nay ông ta đã 71 tuổi.
Bản án nặng nề này chỉ dành cho những tên khủng bố, các
tên phản bội và những tội phạm bạo động nhất…
Kế loạch lừa đảo của Madoff mang tên là Ponzi bắt đầu từ
những năm đầu tiên của thập niên 1990, và kế hoạch lừa
đảo này đã làm thiệt hại tiền để dành của hàng ngàn
người, phá hoại tiền của các quỹ từ thiện, là lung lay
niềm tin vào hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ.
Mức thiệt hại thật sự hiện nay được tính là 13.2 tỷ,
nhưng đó là con số bảo thủ, so với tiết lộ của Madoff
với đứa con trai của ông là 50 tỷ.
Xuất hiện trước phiên tòa, ông Madoff mặc bộ suit màu
đen, áo trắng, và cravate, trông gầy hơn lần xuất hiện
trước. Ông ta không phản ứng gì rõ rệt khi bản án được
công bố.
Trước mặt ông, ngay trên hàng ghế đầu, 9 nạn nhân đại
diện bày tỏ sự thất vọng và giận dữ. Một vài người còn
khóc và lên giọng chửi thẳng Madoff là “con quỹ”, “dã
thú thật sự”, “đồ xấu xa đê tiện”,… Hắn ta trộm tiền
người nghèo, trộm tiền người giàu, và trộm tiền người
trung lưu. Hắn ta chẳng có giá trị nào theo đuổi cả. Hắn
lừa mọi người hết tiền để vợ chồng hắn sống phong lưu.”
Khi chánh án hỏi ông ta có gì để nói, thì ông ta đứng
dậy chậm chạp, nghiêng về phía trước cái bàn biện hộ và
nói khoảng 10 phút. Đôi khi nói về vấn đề, ông nói đó là
“sai lầm phán đoán”, và “lỗi lầm nghiêm trọng”.
Ông ta nói ông ta và vợ bị trừng phạt. Vợ ông nhiều đêm
khóc sướt mướt, trải qua đau khổ và chịu đựng mà ông ta
gây ra. Nói xong, ông ta quay sang dãy ghế đầu, và nói:
“Tôi xin lỗi. Tôi biết điều này chẳng giúp gì cho qúy vị.”
Cho đến hôm nay, bà vợ của ông là Ruth Madoff đã phá tan
sự im lặng. Qua luật sư, bà lên tiếng là bà cũng bị ông
ta hướng dẫn sai lạc. Bà nói: “Tôi cảm thấy bối rối và
xấu hổ. Cũng giống như mọi người, tôi cảm thấy bị phản
bội và cảm thấy bối rối. Người đàn ông thực hiện sự gian
lận hải hùng này không phải là người đàn ông mà tôi biết
trong nhiều năm qua.
Bản án toà ra lệnh tịch thu hết tài sản của ông ta, gồm
cả bất động sản, tiền đầu tư, và kể cả 80 triệu tài sản
mà vợ ông cho là của bà ta. Bản án chỉ để lại cho bà ta
2.5 triệu không dính dáng với khoản gian lận nói trên.
Bản án trên còn yêu cầu Madoff bán căn hộ chung cư 7
triệu tại Manhattan, nơi mà bà Madoff đang ở, biệt thự
11 triệu ở Palm Beach, Florida, và căn nhà 4 triệu ở
Montauk, và chiếc du thuyền 2.2 triệu,…
Vua lừa Madoff chấm dứt cuộc đời mình trong lao lý và
phá sản…
(Theo Calitoday)
|