|
(VOA) - Thưa quý vị, ‘Operation Reunite’, một tổ chức
phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, đã và đang giúp đoàn tụ các
gia đình bị ly tán sau chiến tranh, đặc biệt là các trẻ
em từng được đưa khỏi Việt Nam trong chiến dịch
‘Operation Babylift’. Người sáng lập của tổ chức này
cũng từng tới Hoa Kỳ theo chương trình được tiến hành
vào cuối những năm 1975. Trong chuyên mục ‘Câu chuyện
Việt Nam’ lần này, mời quý vị cùng Nguyễn Trung tìm hiểu
xem điều gì đã đưa cô Trista Goldberg sáng lập tổ chức
giúp những người khác ‘tìm về bản sắc của mình’.
27 năm sau khi được đưa khỏi Sài Gòn và được một gia
đình trung lưu Mỹ nhận làm con nuôi ở tuổi lên bốn,
Trista Goldberg đã may mắn tìm được mẹ ruột của mình.

Cô Trista may mắn tìm lại được người thân sau 27 năm lưu
lạc.
Năm 2001, họ
đã có một cuộc đoàn tụ đầy xúc động tại Hawaii – nơi mẹ
cùng anh chị em ruột của cô tới định cư sau Chiến tranh
Việt Nam.
Cô Trista kể lại với VOA Việt Ngữ: 'Đó là một cuộc hội
ngộ đầy xúc động, đầy ắp thông tin cá nhân. Tôi đã trải
qua những xúc cảm khác nhau, khi những câu trả lời về
cuộc đời tôi mà bấy lâu nay tôi băn khoăn tự hỏi đã được
hé lộ trong cuộc gặp ấy. Tôi có cảm giác những mảnh vụn
của cuộc đời mình giờ đã được chắp nối lại. Tôi cảm thấy
ấm lòng. Đó là những điều tôi nghĩ tôi sẽ không cảm nhận
được nếu tôi không tìm lại được họ'.
Cô Trista tới Hoa Kỳ năm 1974 – một năm trước ‘Operation
Babylift’ (Chiến dịch Không vận Cô nhi) được tiến hành
rầm rộ vào những ngày cuối cùng của Chiến tranh Việt
Nam.
Theo thông tin của hệ thống phát thanh truyền hình công
cộng PBS của Hoa Kỳ, hơn ba nghìn em nhỏ được cho là trẻ
mồ côi đã được đưa khỏi miền Nam Việt Nam hồi cuối năm
1975, và được nhận làm con nuôi ở Hoa Kỳ và một số nước
khác như Australia, Pháp và Canada.
Tuy nhiên, hãng này cho rằng nhiều em nhỏ trong số đó ‘hoàn
toàn không phải là trẻ mồ côi’.
Cuộc hội ngộ năm 2001 đó đã giúp Trista hiểu rõ hơn về
bản thân, và thôi thúc cô làm một điều gì đó để giúp
những người bạn cùng cảnh ngộ với mình. Vì thế, tổ chức
phi lợi nhuận ‘Operation Reunite’ đã ra đời năm 2003.
Cô Trista cho biết: 'Tôi quyết định lập nên trang web
tìm kiếm người thân Operation Reunite năm 2003. Trong
quá trình tôi đi tìm cha mẹ mình, tôi nhận thấy rằng có
quá ít thông tin cho những người như tôi. Hiện hàng
tháng Operation Reunite thu hút được khoảng hơn một chục
nghìn lượt truy cập. Có rất nhiều người liên hệ với
chúng tôi để tìm hiểu thông tin về người thân, và chúng
tôi đã cung cấp cho họ một số dữ kiện về các trại mồ côi,
bệnh viện để họ tới tìm tiếp manh mối gia đình mình'.
Cô nói thêm: 'Đôi khi những cuộc tìm kiếm đó không thể
giúp họ tìm thấy cha mẹ ruột của mình. Hồi năm 2005,
chúng tôi đã giúp tìm ra mẹ đẻ của một người con nuôi
được đưa khỏi Việt Nam lúc 9 tuổi. Họ đã đoàn tụ sau vài
tháng tìm thấy nhau'.
Cô Trista cho hay, các thành viên của ‘Operation
Reunite’ sử dụng Internet để giao tiếp và trao đổi với
bè bạn cùng cảnh ngộ trên khắp thế giới. Và không phải
tất cả họ đều muốn tìm cha mẹ đẻ của mình, nhưng trang
web đã giúp những người tham gia tìm hiểu ngôn ngữ mẹ
đẻ, văn hóa và truyền thống của Việt Nam.

'Operation Reunite' giúp người tham gia tìm hiểu ngôn
ngữ mẹ đẻ, văn hóa và truyền thống Việt Nam.
Cô cho biết: 'Khi tôi thành lập Operation Reunite, mục
đích chính là giúp những người con nuôi gốc Việt lưu lạc
tìm lại gia đình mình. Sau quá trình nghiên cứu, tôi
thấy rằng những bạn được đưa ra khỏi Việt Nam sau chiến
tranh không chỉ muốn tìm lại người thân, máu mủ của mình,
mà họ còn muốn liên kết với các bạn bè cùng trang lứa,
muốn gắn kết với quê hương mình sinh ra. Sau quá trình
phát triển, Operation Reunite giờ có thể coi là một cộng
đồng mọi người chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau tìm kiếm
thông tin về gia đình mình'.
Trên trang web ‘Operation Reunite’, cô Trista viết: ‘Tìm
lại gia đình ruột thịt của tôi không hề dễ dàng. Quá
trình tìm kiếm này đã khơi gợi lại những ký ức khó có
thể đối mặt. Tuy nhiên, tôi có thể thành thật nói rằng
tôi sẽ không thay đổi bất kỳ một điều gì về cuộc đời
mình. Tôi tự hào về các chọn lựa của mình, và hy vọng sẽ
giúp những người khác tìm kiếm kiếm và khép lại quá khứ’.
Được biết, bố nuôi của cô Trista từng tham chiến tại
Việt Nam.
Giờ ở tuổi 40, cô Trista cho biết cô sẽ tổ chức một
chuyến đi trở lại quê hương vào tháng Tư.
Trong khuôn khổ chuyến thăm này, những người tham gia sẽ
có các buổi học tiếng mẹ đẻ, tham gia thi đấu thể thao
với sinh viên Việt Nam, thăm một trại trẻ mồ côi cũng
như một di tích chiến tranh.
Cô Trista cho biết: 'Nhân 35 năm ngày Chiến tranh Việt
Nam kết thúc, chúng tôi tổ chức một chuyến đi xúc động
về Việt Nam cho những người con nuôi gốc Việt phải rời
quê hương khi còn nhỏ. Chúng tôi cùng tập hợp, tổ chức
và hỗ trợ nhau trong chuyến trở về tìm lại nguồn cội của
mình'.
Được biết, ‘Operation Reunite’ dự kiến sẽ phát triển một
hệ thống dữ liệu DNA và thông tin chung về các trẻ em ‘babylift’.
Cô Trista nói tổ chức này muốn tạo ra ‘một cộng đồng tin
tưởng lẫn nhau, và cùng nhau tìm hiểu về bản sắc của
mình’.
|