|
Một doanh nhân Việt thành đạt tại Ekaterinburg, Nga
|
|
Đã từng học tập tại Matxcơva từ 1987 đến 1993 nhưng Hoàng
Văn Vinh quyết định ở lại Ekaterinburg, thủ phủ của Uran,
mảnh đất phía Đông nước Nga để lập nghiệp và trở thành một
trong số những doanh nhân người Việt thành đạt nhất tại
đây.
Hoàng Văn Vinh sở hữu Doanh nghiệp Rồng Vàng, Trung tâm
thương mại Tagan và sắp tới là Đôm Hữu Nghị Việt - Nga.
Doanh nghiệp Rồng Vàng của Vinh hoạt động trên lĩnh vực
kinh doanh bất động sản, kinh doanh quầy hàng và đầu tư
siêu thị. |

Anh Hoàng Văn Vinh |
|
Doanh nghiệp của anh đã tạo được công ăn việc làm cho
nhiều người Việt Nam. Hiện anh là thành viên Ban quản
trị của Trung tâm thương mại Tagan. Về diện tích, trung
tâm này tương đương với chợ Vòm ở Matxcơva nhưng anh
Vinh cho biết nó hiện đại và quy củ hơn với bốn tầng gồm
khu kinh doanh buôn bán, khu văn phòng và nhà ở. Ngoài
việc cho thuê quầy hàng, anh cũng mong muốn đây sẽ là
nơi quảng bá cho hàng hóa Việt Nam tại Nga. Để tạo dấu
ấn cho người Việt tại đây, Hoàng Văn Vinh đã đi về như
con thoi giữa Việt Nam và Nga để có thể xúc tiến dự án
xây dựng trung tâm thương mại Việt Nam mang tên “Đôm hữu
nghị Việt - Nga ở Ekaterinburg”.
Mặc dù công việc bận rộn nhưng Hoàng Văn Vinh vẫn dành
một phần thời gian của mình cho hoạt động của Hội người
Việt Nam ở Ekaterinburg mà anh là Chủ tịch từ năm 1999
tới nay, kể từ khi Việt Nam mở văn phòng đại diện tại
Ekaterinburg năm 1997. Số người Việt sống và làm việc
tại đây đã lên con số gần 700 và hình thành nên cộng
đồng người Việt hòa nhịp sống nước sở tại và luôn hướng
về quê hương.
Anh Vinh cho biết: “Số lượng người Việt ở đây tuy khá
khiêm tốn nhưng được người dân sở tại yêu quí và đánh
giá cao vì đức tính cần cù, chịu khó và năng động”.
Hoàng Văn Vinh tâm sự: “Con chim có tổ, con người có
tông. Mình thành đạt mà không nhớ về quê hương, nơi chôn
rau cắt rốn của mình thì không thể chấp nhận được. Tôi
nghĩ, mình có điều kiện giúp đỡ mọi người thì đó cũng là
trách nhiệm, nghĩa vụ giữa con người với con người”. Sau
nhiều chuyến đi thăm và tặng quà tại làng hữu nghị Hòa
Bình, Hoàng Văn Vinh thấy cơ sở vật chất ở đây vẫn còn
nghèo nàn nên anh vẫn luôn ấp ủ hy vọng có thể xây dựng
một câu lạc bộ cho những nạn nhân chất độc màu da cam
hoặc xây dựng cho họ một khu du lịch, nghỉ dưỡng.
|
|
|