Muốn sõi tiếng Việt

April 24, 2010


 

 

Có lần, về nhà nói chuyện với các anh em bằng tiếng Anh, Thanh Bùi bị mẹ mắng cho một trận. Từ đó, cứ về nhà là anh bỏ ngay tiếng Anh ngoài cửa. “Giờ tôi mới hiểu và biết ơn mẹ vì điều đó”, anh nói.

Australia Idol

Ngày đăng ký tham gia cuộc thi Australia Idol năm 2008, nhìn danh sách thí sinh đến 32.000 người, Thanh Bùi chỉ dám đặt mục tiêu lọt vào “top 100”. Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh, vì nó sẽ cho anh biết mình là ai, đang đứng đâu trên hành trình vươn tới ước mơ âm nhạc. Nhưng khi tên mình được xướng lên trong danh sách 50 người vào vòng trong, rồi “top 8”, Thanh Bùi biết mình sẽ đạt được ước mơ. “Nếu như trước đó sự tự tin của tôi đối với con đường âm nhạc chỉ 60%, thì sau Astralia Idol, nó là 100%”, anh khẳng định.

Australia Idol gần như mở ra cho anh một cánh cửa mới. Từ một người không ai biết đến, anh được nhận diện, chào hỏi ngay cả trong quán ăn. Những bài hát do anh sáng tác, đến nay có khoảng 60 bài, cũng được biết đến nhiều hơn. Anh có người quản lý, được giới thiệu, tiếp cận với nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng của Mỹ, Australia.

Nhưng bước ngoặt lớn nhất của Thanh Bùi là khi anh tham gia dự án âm nhạc cho phim Để mai tính của đạo diễn Charlie Nguyễn. “Sau khi tìm hiểu, tôi thấy bất ngờ. Giới trẻ Việt Nam tiếp cận âm nhạc thế giới nhanh quá và không ngờ thị trường nhạc Việt đa sắc đến thế”, anh nhận xét và cho biết đã đặt mục tiêu trong thời gian tới là chẳng những ca sĩ Việt Nam mà ca sĩ nước ngoài cũng đặt hàng ca khúc của mình.

Học IT để theo âm nhạc

Từ bé, Thanh Bùi được ba mẹ cho học dương cầm. Bài hát đầu tiên anh sáng tác vào năm 18 tuổi. Giấc mơ âm nhạc của anh cứ theo đó lớn dần, nhưng nó cũng khiến ba mẹ anh lo lắng. “Có người Châu Á nào thành công về âm nhạc ở xứ này không? Sao con không chọn một con đường chắc chắn hơn?”, những hâu hỏi đó của mẹ khiến anh quyết định vào đại học ngành IT, không phải để tìm con đường chắc chắn hơn, mà chỉ để cho mẹ thấy rằng anh đủ sức làm chủ giấc mơ của mình.

Ngày mẹ anh hài lòng nhìn tấm bằng đại học của con, cũng là ngày bà hãnh diện đồng ý để anh rong ruổi theo ước mơ âm nhạc. “Nhưng điều hãnh diện lớn nhất của mẹ tôi là khi tôi quyết định phát triển âm nhạc tại Việt Nam. Tôi nói với bà rằng mình muốn được nói tiếng Việt rõ hơn, và đứng trước những người bạn nước ngoài mà dõng dạc bảo rằng: Tôi là người Việt Nam”, anh tâm sự.

Lần thu âm đầu tiên của Thanh Bùi cho bài hát của phim Để mai tính hầu như bị hỏng vì anh phát âm không chuẩn. Đến lần thu thứ 12, khi anh gần như mệt lả thì mẹ anh đến. Bà chỉ ôm anh và nói “mẹ biết con sẽ làm được!”.

“Mẹ tôi rất nghiêm khắc, nhưng đồng thời bà cũng gần như một người bạn, chia sẻ và tôn trọng con mình”, anh nói.

Cho đến bây giờ, điều anh tự hào nhất là vẫn giữ được nếp Việt trong cách nghĩ, cách mặc. Sống ở trời Tây nhưng gia đình anh vẫn thờ cúng ông bà, tổ tiên nấu những món ăn Việt. “Tôi có nhiều tham vọng lắm, và tham vọng lớn nhất là phải làm gì đó để nói với các nước khác rằng nước Việt Nam tôi đây này, cũng làm được những điều như thế đấy, chả kém ai”, mắt anh bừng sáng khi nói điều đó.

 

 

 
 

 

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email:
Danquyennews@aol.com