|
"Dù sống ở đâu, tôi cũng tâm niệm mình là người Việt Nam thì hãy luôn giữ gìn và thể hiện bản sắc văn hóa, cách sống càng truyền thống càng tốt. Tôi sẽ cố gắng học và sống tốt để giữ gìn danh hiệu hoa hậu", Hoa hậu Việt tại châu Âu 2009 Kiều Khanh tâm sự.  Giây phút hạnh phúc khi nghe xướng tên danh hiệu Hoa hậu người Việt ở châu Âu 2009 - Thường những người đẹp sau khi đăng quang bao giờ cũng rất chú ý đến mọi hành động của mình, ngại tiếp xúc với đám đông để giữ hình ảnh luôn đẹp trong mắt công chúng, Kiều Khanh thì sao? - Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình ba mẹ rất quan tâm đến con cái. Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã dạy tôi sống phải có lòng nhân ái. Tôi nghĩ rằng một người đẹp dù có đăng quang hay không thì vẫn phải là chính mình và sống giản dị như những gì mình có. - Kế hoạch trở về Việt Nam để giao lưu và tham gia các hoạt động từ thiện ra sao? - Tôi rất thích được về Việt Nam để giao lưu với các bạn trẻ và tham gia hoạt động từ thiện nhưng thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào ban tổ chức. Hè này, nếu lịch nhập học và lịch thi Hoa hậu Việt Nam không trùng nhau tôi sẽ về tham dự. Hy vọng mọi người sẽ mở rộng vòng tay khi tôi trở về với nguồn cội của mình, được nghe, được nhìn thấy, được hiểu những gì thật nhất về Việt Nam mà trước đây tôi không có nhiều cơ hội tìm hiểu. - Mang vương miện Hoa hậu Việt Nam tại châu Âu 2009, bạn sẽ làm gì để giữ gìn hình ảnh một hoa hậu thuần Việt, mang bản sắc Việt? - Dù sống ở đâu tôi cũng tâm niệm rằng mình là người Việt Nam thì hãy luôn giữ gìn và thể hiện bản sắc văn hóa, cách sống càng truyền thống càng tốt. Tôi sẽ cố gắng học và sống tốt để giữ gìn danh hiệu hoa hậu. - Bạn định lựa chọn việc học tập và công việc tương lai như thế nào? Điều ước của Khanh năm mới? - Sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi muốn thi vào ĐH chuyên ngành ngoại ngữ hoặc kinh tế. Mong ước của tôi là làm sao có một cuộc sống thoải mái và tốt hơn. Trước hết là cho chính mình, sau đó là cho người khác.
|