|
Suốt 15 năm miệt mài đi khắp nước Mỹ săn ảnh, từng bị
gấu Alaska giật máy chụp hình, anh Lương Quang Tuấn đang
chuẩn bị trình làng các tác phẩm nhiếp ảnh về toàn bộ 58
công viên quốc gia Hoa Kỳ.

Lương Quang Tuấn và chiếc máy ảnh đặc biệt tại Dusy
Basin, công viên quốc gia Kings Canyon, California.
Thường xuyên vác theo 75 pound đồ nghề nhiếp ảnh và cắm
trại, anh Tuấn từng ngồi thuyền thổ dân Bắc Cực chèo
xuyên qua những tảng băng lừng lững trôi, bơi xuồng đi
vào các nhánh sông trong rừng hoang nước độc, lặn xuống
những vùng biển nhiệt đới, leo lên đỉnh núi Mt McKinley
cao nhất nước Mỹ, thường xuyên lết bộ dọc ngang các vùng
nông thôn không lối mòn, cũng chỉ vì lòng yêu chuộng và
ngưỡng mộ dấu tích thiên nhiên, để rồi đem về nhiều tấm
hình sống động chia sẻ với thế giới.
Cuộc triển lãm “Treasured Lands - The Fifty Eight US
National Parks in Focus” sẽ mở cửa, tiếp tân từ 5 giờ
chiều đến 8 giờ tối, Thứ Bảy 6 Tháng Chín, 2008, và sau
đó mở cửa từ Thứ Ba đến Thứ Bảy mỗi tuần, cho đến Thứ
Bảy 25 Tháng Mười, 2008, tại Terra Galleria Artworks,
2525 Michigan Avenue, T-1B, Santa Monica, CA 90404.
Bộ ảnh độc đáo Lương Quang Tuấn có được, là kết quả làm
việc trong nhiều năm của anh, bỏ công sức và thì giờ đi
đến tất cả 58 công viên quốc gia của Mỹ. Anh cho báo
Người Việt biết, “Hầu hết các nơi tôi đều đi qua đêm, đi
nhiều ngày. Mỗi chuyến thám hiểm săn ảnh có thể hết một
tuần. Có khi đi biền biệt đến hai tuần như chuyến đi
Alaska chẳng hạn.”
Không những vậy, bộ ảnh triển lãm lần này còn nói lên sự
tận tụy của anh trong việc đề cao kho báu thiên nhiên,
là một lời kêu gọi âm thầm nhưng khẩn thiết cho việc bảo
tồn thiên nhiên, theo như đại diện của anh cho biết. Và
như vậy, lòng yêu thiên nhiên và cái đẹp giúp anh luôn
vượt qua bao gian khó. Anh Tuấn kể: “Nhiều khi phải dậy
sớm chụp cảnh bình minh trong rừng, hoặc chờ đến gần tối
chụp cảnh hoàng hôn bên núi. Có khi gặp thú dữ, cũng hơi
ngại!”
Khi được hỏi nơi nào làm anh thích thú nhất, anh Tuấn
cho biết đó là công viên quốc gia Yosemite ở California.
“Tôi đã nghe về nơi này hồi còn bên Pháp, khi đến tận
nơi thì thấy thích thú quá. Yosemite có nhiều cảnh đẹp,
tường đá, thác, núi, cây thật đẹp, tôi cứ phải trở lại
công viên này nhiều lần,” anh Tuấn kể.
“Thật ra, nhiều nơi tôi phải lui tới không chỉ một lần
là đủ,” với giọng nói điềm đạm và tiếng Việt chưa lưu
loát, anh Tuấn còn kể với báo Người Việt rằng một vài
lần anh chạm trán gấu.
Như có lần đang chụp hình bên hồ thì bỗng nhiên có con
gấu trắng đứng ngay sau lưng, thở phì phì ngó chừng
người bấm máy. Anh phải vứt lại đồ nghề cho con gấu để
chạy đi ẩn núp. Con gấu thấy nhiều vật dụng tối tân và
máy chụp hình lạ mắt, lấy ra coi, ngắm nghía cầm chơi
một hồi thì... làm hư một số thứ. Tuấn cười: “Tôi vẫn
còn giữ chiếc ba lô bị gấu xé rách.”
Bà LanChi Võ, đại diện của anh Tuấn, nhận xét: “May mà ở
Mỹ không có cọp nên cũng đỡ!”
Trả lời rằng mình chỉ hơi ngại chứ chưa sợ lắm, anh Tuấn
giải thích thêm là gấu trắng ở Alsaka to cao và dữ hơn
gấu đen nhỏ con ở các vùng khác. Bà LanChi thì cho biết
từng có người chết ở Alaska vì bị gấu trắng tấn công.
Người đại diện của anh Tuấn tiết lộ, trên hành trình săn
ảnh, đôi khi người dẫn đường có đem súng, nhưng anh Tuấn
thì không bao giờ. Hơn nữa, anh thường xuyên đi một mình.
Theo anh Tuấn, “khó khăn nhất là hồi đi Alaska, nhiều
vùng không có đường xe chạy hoặc không thể dùng xe mà
phải cuốc bộ hoặc thuê máy bay.” Anh kể rằng nhiều lúc
máy bay phải đáp xuống hồ, bỏ anh lại một mình, để anh
tự cuốc bộ vì không có đường xe lửa.
Khách đến thăm phòng triển lãm sẽ khám phá Lương Quang
Tuấn là người đơn thương độc mã tự thực hiện nguyên bộ
ảnh như thế nào, về tất cả 58 công viên quốc gia Hoa Kỳ,
bằng chiếc máy ảnh cỡ lớn 5x7” - thành quả độc đáo mà
chưa có nhiếp ảnh gia gốc Việt nào từng hoàn tất. Cuộc
triển lãm nằm trong dự án National Park của Lương Quang
Tuấn trình bày cả khung trời của dân du lịch khắp thế
giới, gồm cả những người say mê vẻ đẹp của nước Mỹ.
Cách trình bày của anh Tuấn là đưa ra sự khác biệt phong
phú của các công viên quốc gia trên toàn nước Mỹ. Anh
Tuấn tâm tình: “Tôi muốn nêu bật cái đẹp, khi mà tôi cảm
thấy rằng lòng cảm kích nét đẹp thiên nhiên sẽ nâng tâm
hồn ta lên và rồi đưa tới ý thức và lòng tôn trọng thiên
nhiên cùng sự đa dạng văn hóa trên hành tinh này.”
Thoạt đầu, anh dự tính ở Mỹ chừng vài năm để khám phá
Yosemite. Nhưng đến khi nhận ra các công viên quốc gia
Hoa Kỳ xinh đẹp và đa dạng ra làm sao, anh lại đổi lịch
trình, chọn nước Mỹ làm nơi trú chân lâu dài và dành hết
thời gian đi săn ảnh.
Anh trù tính, những bộ ảnh của anh sẽ có lúc về Orange
County. Anh cho biết hiện còn phải tìm những nơi có
phòng triển lãm thích hợp như viện bảo tàng, thư viện,
tòa thị chính.
Song song với các dự án và những chủ đề riêng, vài năm
gần đây Lương Quang Tuấn bắt đầu khởi sự du hành đến
hàng ngàn di tích lịch sử khắp thế giới. Việc này có thể
mất rất nhiều năm, chưa nói trước được khi nào sẽ xong,
“Có thể tôi sẽ phải chọn, hoặc chú trọng vào đề tài quốc
gia hoặc vào các nền văn hóa khác nhau,” anh phân vân
cho hay.
Ðối với nhiều người Việt Nam, nhiếp ảnh dã ngoại không
phải là một nghề căn cơ. Tuy vậy, lòng yêu thiên nhiên
và tính ưa mạo hiểm của anh Tuấn đã thúc đẩy anh vừa trở
thành một nhà leo núi, vừa đóng vai kẻ dẫn đường qua bao
nẻo hoang sơ, và lại là khách lữ hành phiêu bạt khắp thế
gian.
Kết thúc buổi nói chuyện với nhật báo Người Việt, Lương
Quang Tuấn cho biết anh chưa nghĩ đến lúc ngơi tay, chấm
dứt những tháng ngày rong ruổi cùng thiên nhiên.
Sinh năm 1964, Lương Quang Tuấn lớn lên ở Pháp, tốt
nghiệp Ph.D. trường đại học Paris. Hiện nay, anh sống ở
San Jose, California, với vợ và hai con.
Ðược biết, nhà du hành-nhiếp ảnh Lương Quang Tuấn còn có
nhiều bộ sưu tập hàng ngàn tác phẩm nhiếp ảnh khác về
các chủ đề núi, rừng, biển, sa mạc, hồ, công viên và các
khu hoang dã khác, đang có mặt trên trang mạng
www.terragalleria.com/parks.
|