|
Gần đây nhất, thông tin về người mẫu Vũ Thu
Phương - 23 tuổi, gương mặt Châu Á của Hãng Weinstein,
casting được vai nhỏ trong phim "Shanghai", bên cạnh
ngôi sao Củng Lợi (TQ), đã làm xôn xao giới diễn viên
Việt Nam.
Tiếp theo đó là thông tin chưa chính thức, đương
kim Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy - sinh năm 1988,
cũng đã được Hollywood mời casting một vai trong phim đề
tài chiến tranh, một cô gái châu Á sống ở vùng biên giới
Việt - Lào, yêu một chàng sĩ quan Mỹ...
7 năm sau kể từ khi Hải Yến được Hollywood chọn
vào vai Phượng trong "Người Mỹ trầm lặng" của đạo diễn
Phillip Noyce, thì lần này cơ hội diễn viên Việt Nam
trong nước có thể được có mặt trong phim của họ mới quay
lại.
Trước đó, Hải Yến sau khi hoàn thành vai diễn
Phượng, đã được Hollywood mời casting các phim "Stuck on
You", "Chinese Wife", "Memoirs of Geisha" nhưng đều
không thành, gần nhất là năm 2006 cô được mời casting
một vai trong phim "Battle Angel" của đạo diễn lừng danh
James Cameron (đạo diễn "Titanic"), nhưng chưa có kết
quả liệu cô có được chọn. Diễn viên Mai Hoa - vai phụ
trong "Người Mỹ trầm lặng" - sau phim là "mất hút".
Còn những diễn viên VN ở nước ngoài có được một
vị trí ở Hollywood cũng thật hiếm. Không tính những vai
diễn phụ, gần như không ai biết, thì chỉ có 3 người là
có được tên tuổi qua thành công của các phim họ có vai
diễn:
Dustin Nguyễn - 25 năm gắn bó điện ảnh Mỹ với hơn
30 vai diễn lớn nhỏ; Johnny Trí Nguyễn - 20 năm đóng
phim với vai trò người đóng thế; Maggie.Q - Lý Mỹ Kỳ -
28 tuổi, mang một nửa dòng máu Việt, diễn viên hành động,
"hiện tượng" trong làng diễn viên nữ gốc Á của
Hollywood. Nhưng có được một cái tên để nhớ trong kinh
đô điện ảnh Mỹ, mà sự cạnh tranh khốc liệt diễn ra hàng
ngày, không thể dễ dàng.
Cơ hội nào cho diễn viên Việt Nam?
Maggie.Q - trong phỏng vấn báo chí - luôn nói: "Tôi
vẫn không ngừng hy vọng, luôn chú tâm và dành thời gian
cho công việc. Bởi nếu không, tôi sẽ mất việc như chơi".
Johnny Trí Nguyễn - trong nhiều cuộc phỏng vấn -
hay nói 2 chữ: "Cố gắng". Với anh, ở Hollywood là sự cố
gắng không ngừng nghỉ, trong từng vai diễn và như thế
mới có thể "đứng" được ở Hollywood. Còn Dustin Nguyễn
cũng không sao nhãng ý nghĩ là người châu Á, phải nỗ lực
tới cùng: "Các đạo diễn Hollywood ít có kịch bản hay về
người Á Đông. Hollywood cũng có nhiều diễn viên Châu Á
làm việc, sự cạnh tranh để có vai là rất khó khăn. Vai
võ thuật đã khó, vai diễn tâm lý càng khó hơn".
Ở Việt Nam, những diễn viên điện ảnh được
Hollywood để mắt thật sự chỉ là con số "O", ngoài một
Hải Yến. Người mẫu Vũ Thu Phương được để mắt tới là do
cô sang Mỹ làm người mẫu cho LA & NY Models và
Weinstein.
Mai Phương Thúy - có thể vì cô là hoa hậu có
gương mặt thuần Á, và một chiều cao tương xứng với nam
diễn viên chính cao 1,96m. Còn những diễn viên khác của
Việt Nam có lẽ không hội đủ yếu tố cần có, cũng như
những yêu cầu khắt khe của những diễn viên chuyên nghiệp
theo chuẩn của Hollywood. Để tìm một gương mặt châu Á -
Việt Nam cho phim Hollywood có yếu tố Á Đông, thật sự
không có.
Ngay như việc "thời sự" nhất, là casting tìm diễn
viên chính cho "Nỗi buồn chiến tranh" - không phải là
phim của Hollywood, của một đạo diễn Mỹ chưa phải là nổi
tiếng - nhưng vẫn chưa tìm ra gương mặt ưng ý, cho dù có
cả diễn viên điện ảnh nổi tiếng của VN tham gia casting.
Đường đi tới kinh đô điện ảnh Mỹ Hollywood thật
sự xa vạn dặm, vẫn trong mơ, một cái đích quá cao, khó
đạt được của diễn viên điện ảnh VN.
|