Nữ Việt kiều Pháp nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh
|
Bà Nguyễn Thị Thật Peel, một Việt kiều sống hơn 50 năm
tại Pháp, vừa được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương
Bắc đẩu bội tinh, tờ Tuổi trẻ quốc nội loan báo như vậy
ngày hôm qua.
Lễ trao tặng diễn ra ngày 14-4 tại TP Perpignan, miền
Nam nước Pháp, với sự tham dự của đại diện nhà nước Pháp
Pierre Dianteill và nhiều quan khách địa phương. Theo
chính quyền Pháp, bà Thật xứng đáng được trao tặng danh
hiệu này vì những đóng góp của bà trong lĩnh vực hoạt
động nhân đạo, văn hóa và tăng cường đoàn kết các dân
tộc.
|
Bà Thật trong một chuyến thăm trẻ em mồ
côi tại chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội - Hình: VNP
|
Bà Thật là chủ tịch Hội Văn hóa Pháp - Việt, một cầu nối
tích cực cho văn hóa hai nước và từng là đại diện Liên
minh châu Âu tại Việt Nam. Bà là một trong số 100.000
người trên 64 triệu dân Pháp được tặng Huân chương Bắc
đẩu bội tinh, giải thưởng thành lập bởi hoàng đế
Napoléon Bonaparte năm 1802.
Sinh ra tại Bến Tre, bà Thật lên đường sang Pháp năm 17
tuổi để học về âm nhạc nhưng sau đó trở thành một giảng
viên tiếng Anh tại Bộ Giáo dục quốc gia Pháp. Song 50
năm sống trên đất người chưa bao giờ khiến bà quên đi
nguồn cội. Những chuyến trở về từ những năm 1980 là
những lần bà góp phần đưa nhiều đoàn bác sĩ Pháp tới
hoạt động nhân đạo ở Việt Nam, quyên góp nhiều thuốc men
và thiết bị y tế gửi về nước, đặc biệt là cho tỉnh Bến
Tre.
Bà Thật đang
chuẩn
bị hoàn
thành
cuốn sách Between two rivers
(Ở giữa
hai
dòng sông),
theo
hai dòng
sông
gắn liền
với cuộc đời
bà là
Hàm
Luông (Việt
Nam) và Tech (Pháp)
với những trăn
trở về
nguồn
cội của
một người xa
xứ.
Những chuyến
trở về
giúp
bà nhận
ra “sau
50 năm, tôi
sẽ luôn
là một người
Việt Nam”.
|
|
|