Người da trắng châu Úc cho là tiếng Việt thật khó học

August 14, 2008


 

 

Đối với cô Jane Gibian, một thi sĩ sinh quán ở Sydney và rất có cố gắng học nhiều ngoại ngữ, giờ đây tiếng Quãng Đông lại hấp dẫn hơn tiếng Việt.

Nhưng cô đã bỏ ra 10 năm để cố học tiếng Việt, vì cộng đồng người Việt ở Úc đông đảo. Cô còn bay sang Hà Nội để cố hoàn thiện khả năng nói.

Nhưng cô than phiền là chỉ có đại học Úc mới có lớp tiếng Việt, nhưng lại thất thường và không có cấp chuyên sâu.

Gibian ý thức tiếng Việt quan trọng và thực sự yêu thích ngôn ngữ này. Nhưng trở ngại lớn là sau khi học xong một số lớp, Gibian không biết trình độ tiếng Việt của mình ở mức nào.

Khi cô kết bạn với người Việt ở Sydney thì tiếng Anh của họ quá nhuyễn, khiến cô không sao tập luyện nói tiếng Việt.

Đã vậy so với các ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha hay “siêu sao đang lên” là tiếng Quảng Đông, tiếng Việt không có ưu thế bằng.

Nhưng mặc dù cô định học tiếng Quảng Đông thật, Gibian nói cô sẽ không bỏ tiếng Việt. Rất ít có người da trắng nói được tiếng Việt khá, khiến loại như cô trở nên “hiếm quý”.

Gigian lại tìm hiểu giá trị tiếng Việt qua thi ca, vốn là chuyện thật khó cho người da trắng. Cô nói: ‘Từ ngữ Việt không phải lúc nào cũng thuần lý, nhưng nét thi vị của ngôn ngữ này thì thật nhiều .”

 

 

 
 

 

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email:
Danquyennews@aol.com