Bàn cách học tiếng mẹ đẻ

August 13, 2008


Gìn giữ được tiếng mẹ đẻ là gìn giữ cái cội, cái nguồn. Các bạn trẻ gốc Việt sống tại châu Âu đều đồng ý như thế trong buổi thảo luận về chủ đề "Giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài" hôm 10/8.

Trang, 20 tuổi, đến từ Cộng hòa Czech, bằng cách nói rất hồn nhiên, cô kể cho mọi người nghe về việc học tiếng Việt của mình khi sinh ra và lớn lên: "Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng tôi là người Việt Nam, thích áo dài và yêu tiếng Việt".

Học sinh gốc Việt của Trường tiểu học - mẫu giáo Mùa Xuân (Kharkov, Ukraine

Các bạn trẻ lần lượt bộc bạch về tiếng mẹ đẻ, về những khó khăn gặp phải như thể đây là dịp được trút bỏ nỗi lòng. Một đôi người phát biểu bằng tiếng Việt vẫn còn khá ngọng nghịu, nhưng họ nói với tình cảm trân trọng và thương mến. Nhiều câu chuyện được kể lại thật cảm động.

Đó là lỗi của bố!

Một đại biểu từ Pháp kể về ngôi trường mầm non dạy tiếng Việt tại Paris và khẳng định: "Muốn con giữ được tiếng Việt, phụ huynh phải thật nỗ lực và bền chí”. Bùi Thu Thủy (Odessa, Ukraine), sang Ukraine từ năm 9 tuổi, trong 11 năm qua có điều kiện về thăm quê mới một lần, thế nhưng cô nói và viết tiếng Việt thành thạo. Cô kể khi phát hiện con gái nói tiếng Nga ngày càng giỏi và nói, hiểu tiếng Việt ngày càng... dở, bố cô thành thật: "Đó là lỗi của bố!". Và từ đó bố mẹ cô đã tích cực sửa lỗi. Những món quà dành cho con gái mỗi lần về Việt Nam thường là sách giáo khoa tiếng Việt, truyện và cả từ điển tiếng Việt nữa. "Tôi rất muốn biết tiếng Việt giỏi! Rất muốn!", Thủy nhấn mạnh.

Việc duy trì dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào ở mỗi một quốc gia, thậm chí mỗi một thành phố đều mang những đặc điểm rất riêng, không giống nhau. Nhưng có một điểm chung là sẽ không thể thành công nếu các bậc phụ huynh không thấy được đây là một nhu cầu, và các học sinh không có động lực học!

 

 

 
 

 

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email:
Danquyennews@aol.com