|
Trong tuần lễ vừa qua, rất nhiều chùa chiền, tự viện
Phật Giáo ở Nam California đã đồng loạt cử hành lễ “Vu
Lan Thắng Hội”.
Người Việt từ nhiều đời nay đã coi mùa lễ Vu Lan cũng là
mùa để cho con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo với mẹ
cha và cửu huyền thất tổ. Nên mùa Vu Lan đã không còn
chỉ là việc tế lễ của tôn giáo Phật Giáo mà nó đã đi vào
nếp sống của dân tộc Việt Nam.
Tại chùa Phổ Ðà vào chiếu hôm Thứ Bảy 9 tháng 8, lễ Vu
Lan thắng hội đã được tổ chức cho hàng trăm Phật tử đến
chiêm bái. Sau những đạo từ của hòa thượng trụ trì Thích
Hạnh Ðạo, một thời kinh Vu Lan Bồn đã được chư tăng
trong vùng đến tham dự, tụng niệm trước Phật đài để nhắc
nhở mọi người nhớ đến công đức của mẹ cha và cửu huyền
thất tổ.
Trong dịp này Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đã giảng:
“Ngày Vu Lan đến với người con Phật là nhắc nhở cho
chúng ta biết rằng nếu còn nghĩ đến cha mẹ là phải nghĩ
đến còn nhiều kiếp mà mẹ cha phải chịu luân hồi nếu như
không sớm giác ngộ được mà thoát ra khỏi. Ðối với người
Việt Nam ngày lễ Vu Lan không còn là một ngày lễ của
riêng Phật Giáo mà nó đã là một sinh hoạt trong truyền
thống văn hóa của người Việt. Trong ngày lễ này, hơn lúc
nào hết chúng ta nghĩ đến mẹ cha là nghĩ đến công lao
của các ngài đã hình thành cho ta được như ngày nay, đã
hướng dẫn cho chúng ta biết đến đạo pháp mà tu tập”.
Trong khi đó chùa Quan Âm Orange County lại tổ chức lễ
Vu Lan tại trường trung học Chapman Education Center vào
sáng hôm Chủ Nhật 10 tháng 8 với khoảng hơn ba trăm Phật
tử đến tham dự. Khai mạc buổi lễ, hòa thượng trụ trì
chùa Quan Âm Thích Ðạo Quang đã nhắc nhở Phật tử rằng
“đạo hiếu không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ chu đáo vẹn
toàn về phương diện vật chất mà còn cả về tinh thần
nghĩa là phải biết hướng cha mẹ về Tam Bảo giúp cho cha
mẹ mau ra khỏi kiếp sanh tử luân hồi”. Trong lời nhắc
nhở này, Hòa Thượng Thích Ðạo Quang cũng kể lại chuyện
Phật khi thành chánh quả đã là người biết hướng vua cha
tìm về đạo pháp và đã giúp ngài giác ngộ.
Trong tất cả các buổi lễ Vu Lan tại các chùa, giới Phật
tử trẻ có mặt khá đông. Hầu hết các em đều biết đến câu
chuyện Mục Kiền Liên, một đệ tử của Phật đã cứu mẹ bị
đầy nơi hỏa ngục vì khi sống đã bủn xỉn, ác độc, vị kỷ
gây nhiều tội ác. Vì đã tu gần thành chánh quả nên Mục
Kiền Liên có huệ nhãn thông suốt thấy được cảnh mẹ bị
trầm luân lòng đau như cắt nên đã được mọi giới đồng tu
cùng hết lòng cầu nguyện khiến người mẹ được giải thoát
kiếp luân hồi. Từ đó câu chuyện được nhắc nhở lại trong
giới phật tử và đã trở thành một gương sáng cho mọi
người noi theo mà thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình.
Câu chuyện Mục Kiền Liên vì hiếu cứu mẹ đã ra khỏi phạm
vi tôn giáo mà đi sâu vào trong sinh hoạt quần chúng
Việt Nam nay đã trở thành một nét văn hóa của dân tộc
Việt. Trong nhiều gia đình Việt Nam dù có tha hương nơi
nào, cứ mỗi độ mùa Vu Lan đến là các bậc sinh thành lại
nhắc nhở cho con cháu hiểu biết về đạo hiếu của con
người qua câu chuyện Mục Kiền Liên.
Về hình thức báo hiếu, giới trẻ hiện nay thường tự cài
những bông hồng trắng hay đỏ tùy theo mẹ mất hay còn lên
ngực áo của mình khi đến chùa dự lễ Vu Lan. Biểu tượng
ấy đã như một nối kết âm thầm giữa mọi người với nhau
rằng chúng ta đã làm được những gì để “cho tròn chữ hiếu
mới là đạo con” chưa.
Theo Nguoi-Viet
|