|
Các nạn nhân có tên và
tuổi theo thứ tự trên danh sách do các viên chức cung
cấp như sau: ông Nguyễn Thanh Khiêm, 81 tuổi; ông Nguyễn
Việt Hạnh, 60 tuổi; ông Bùi Văn Phú, 76 tuổi; ông Nguyễn
Bội, 84 tuổi; bà Ðặng Hoa Xuân, 60 tuổi; bà Tạ Hoa
Mindy, 50 tuổi; cô Vũ Thu Thủy, 27 tuổi (nạn nhân này
từng bị viết tên lầm là Vũ Thanh Thủy); bà Lâm Tường, 63
tuổi; bà Phạm Sởi, 72 tuổi; bà Trần Catherine, 60 tuổi;
ông Lê Phụng, 68 tuổi; ông Phan Huê, 60 tuổi; cô Nguyễn
Vivica, 30 tuổi; bà Cao Nhung, 61 tuổi; bà Hoàng Thị
Dung, 71 tuổi; và bà Nguyễn Sue Ann, 51 tuổi.
Những nguồn tin tại các
giáo xứ trong vùng Houston cho biết số tử vong đã lên
tới 19 người. Con số này chưa được kiểm chứng với nhà
chức trách tính đến chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Tám.
Cũng trong ngày Thứ Bảy,
cảnh sát tại Sherman đã cho báo chí nghe những đoạn băng
thâu lại những cú gọi số khẩn cấp 911 trong đêm xảy ra
tai nạn kinh hoàng. Qua đường dây điện thoại, các nhân
chứng mô tả cảnh tượng hoảng hốt và nạn nhân người đẫm
máu bên dưới chiếc xe đang bốc khói.
Chiếc xe buýt đã không có
giấy phép hoạt động. Xe đã chở 55 giáo dân từ Houston
trên đường hành hương đến Ðại Hội Thánh Mẫu tại
Carthage, tiểu bang Missouri. Xe khởi hành vào đêm Thứ
Năm, bị tai nạn gần 1 giờ sáng Thứ Sáu tại Sherman nằm
về phía Bắc thành phố Dallas, gần ranh giới tiểu bang
Oklahoma.
Xe đã bị nổ một bánh xe ở
phía trước và bên phải, cạ vào tường cản bên phải của xa
lộ 75 trên một cây cầu băng qua suối và lao xuống bãi
đất bên kia đầu cầu. Mười hai người bị thiệt mạng tại
chỗ và bốn người tắt thở tại bệnh viện.
Trong một cú điện thoại
911, người ta có thể nghe giọng nói của một phụ nữ Việt
Nam nói tiếng Anh bên trên tiếng rên la của những hành
khách ở chung quanh. Sau vài phút không thể trả lời các
câu hỏi của nhân viên trực tổng đài, phụ nữ đã trao máy
cho một người đàn ông vừa đến nơi xảy ra tai nạn.
“Chúng tôi thấy có những người bị đè bên dưới xe buýt,”
một giọng nam nói qua máy điện thoại. “Xe buýt đang bốc
khói, có thể sắp bị cháy.”
Một giọng nữ gọi số 911
nói với tiếp viên rằng các hành khách “nằm la liệt khắp
nơi trên mặt đất.Người họ đẫm máu.”
Một cú gọi khác cho biết,
“Có những người rên la kêu cứu.”
Xe buýt là một trong những
chiếc xe chở đoàn người đi hành hương. Một giáo dân tại
Houston cho biết nhiều vị là chức sắc trong nhà thờ đã
ngồi ở phía trước của xe buýt. Xe chạy trong ban đêm,
lúc mà nhiều người đang ngủ. Tại nơi xảy ra tai nạn,
người ta đã thấy những chiếc gối thấm máu.
“Bác Khiêm là người không làm mất lòng ai, luôn giúp mọi
người mà ở Houston ai cũng biết,” một nữ giáo dân xin
được giấu tên và thuộc giáo xứ Lộ Ðức đã nói về ông
Nguyễn Thanh Khiêm, một trong các nạn nhân nằm trên danh
sách 16 người tử nạn.
Ba giáo xứ La Vang, Các
Thánh Tử Ðạo, và Lộ Ðức đã tổ chức lễ cầu nguyện vào đêm
Thứ Sáu. Mỗi nơi đã có hàng trăm, lên tới cả ngàn người
đến cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như cho gia đình
của họ.
Tài xế lái chiếc xe buýt
là ông Barrett Broussard, 52 tuổi. Ông có giấy phép lái
xe thương mại nhưng giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe
của ông đã hết hạn. Ông từng bị kết tội lái xe trong lúc
say rượu tại Houston năm 2001 và bị giam 10 ngày vì tội
này. Tài xế đang nằm điều trị trong tình trạng ổn định
tại bệnh viện.
Theo Nguoi-Viet
|