|
Người Việt vùng thủ đô Hoa Kỳ và trận bão tuyết
|
|
(VOA) - Trận bão tuyết vào hai ngày cuối tuần
vừa qua đã làm tê liệt mọi sinh hoạt tại thủ đô
Washington D.C của Hoa Kỳ và các vùng phụ cận. Mời quý
vị theo dõi ảnh hưởng của trận bão tuyết này đối với
người Việt sinh sống tại đây.

Trận bão tuyết hai ngày cuối tuần vừa qua đã làm tê liệt
mọi sinh hoạt tại thủ đô Washington D.C của Hoa Kỳ và
các vùng phụ cận
Ngày thứ Hai 8 tháng Hai, tuyết đã ngưng
và trời nắng tốt nhưng nhân viên chính phủ trung ương
làm việc tại thủ đô Washington cũng như nhân viên chính
quyền tiểu bang Maryland, Virginia, kể cả các trường học
đều được nghỉ ngày thứ hai để xúc tuyết dọn sạch lối đi
để có đường cho xe chạy ra khỏi garage.
Tuyết rơi suốt ngày thứ Bảy nên các trung tâm thương mại
của người Mỹ cũng như người Việt đều đóng cửa.
Một nhân viên của một tiệm mì Hải Ký trong khu thương
mại Eden, nơi qui tụ nhiều cửa hàng của người Việt cho
biết tình hình khu Eden hôm thứ Bảy và ngày Chủ Nhật vừa
qua:
“Bữa đó đóng cửa hết, không ai đi lại được. Chủ Nhật bắt
đầu mở lại, nhưng có tiệm mở, có tiệm đóng. Khoảng 50%
mở, 50% đóng nhưng số lượng khách vắng lắm.”
Chợ Tết của cộng đồng dự trù được tổ chức vào ngày thứ
Bảy phải hủy bỏ. Người đi mua sắm Tết cũng ít đi vì
đường sá khó đi và bãi đậu xe cũng bị hạn chế vì tuyết
được ủi dồn lại chiếm nhiều chỗ đậu xe.
Nhân viên tiệm mì Hải Ký cho biết tiếp:
“Tuyết lần này ảnh hưởng nhiều vì ít người đi lại ăn
uống. Tuyết như vậy làm giảm 60% số người đi ăn uống. Xe
ủi cũng có ủi tuyết nhưng gom vào những góc nào đó,
parking cũng hẹp lại.”
Đối với nhưng người làm việc cho chính phủ, trận bão
tuyết này ít gây ảnh hưởng. Bà Võ Minh Tiên, làm việc
cho Sở Giáo dục quận Fairfax, Virginia cho biết:
“Trong những ngày qua, công việc làm của chúng tôi bị
ngưng lại nhưng vẫn được trả lương vì chúng tôi làm cho
chính phủ. Tôi làm cho sở giáo dục Fairfax, vì tuyết cơ
quan tôi đóng cửa nên tôi được ở nhà. Con gái tôi làm
cho nhà băng nên sáng nay chồng tôi phải chở đi làm.
Tuyết làm cho sinh hoạt của chúng tôi ngưng đọng, nhưng
chúng tôi uyển chuyển giải quyết, chẳng hạn như chồng
tôi có đi ra ngoài thì tôi nhờ mua đồ để dùng trong nhà.”
Bà Tiên nói thêm là gần Tết nên cũng đã chuẩn bị sẵn để
đón Tết.
“Tôi là một trong những gia đình Việt Nam chuẩn bị đón
Tết tại đây. Tôi đang ở nhà để chuẩn bị nấu nướng đón
Tết. Đặc biệt là ngày giỗ của cha chồng tôi nhằm vào
ngày 30 Tết và mồng Một nên năm nào tôi cũng chuẩn bị
cúng. Chúng tôi người Việt Nam vẫn hướng về cái Tết của
dân tộc. Mặc dù không thuận lợi như ở đất nước nhưng
chúng tôi rất thích hợp ở đây. Chúng tôi rất sung sướng
ở đây và chúng tôi thực hiện những gì chúng tôi có thể
thực hiện được.”
Trận tuyết trước Giáng Sinh năm 2009 và những trận bão
tuyết mới đây làm cho kinh tế tại vùng thủ đô Washington
đã khó khăn lại càng khó khăn thêm.
Dân chúng ở vùng này lại đang chuẩn bị để đối phó với
một đợt tuyết rơi nữa vào ngày thứ Ba và thứ Tư.
|
|
|