|
WESTMINSTER (Người Việt) - Một người đàn ông
Việt Nam ở Westminster cầm dao rượt mẹ của mình đã bị
nhân viên cảnh sát SWAT khống chế bằng súng điện và đưa
đi sau hơn hai tiếng cố thủ trong nhà.

Những nhân viên thuộc toán SWAT bao vây căn nhà có người
đàn ông cầm dao cố thủ bên trong. (Hình: Ngọc Lan/Người
Việt)
Chuyện diễn ra trong khu chung cư 9601 Madison, gần góc
Bushard và Bolsa. Trung sĩ cảnh sát Dan Schoonmaker cho
báo Người Việt biết, “Chúng tôi nhận được tin người đàn
ông đã cầm dao và rượt mẹ của mình. Chúng tôi chưa biết
tên của bà ta, chỉ biết bà sống ở đây. Hiện giờ người
đàn ông đó đang cầm dao ngồi trong nhà, khóa trái cửa.
Chúng tôi đang có người thuyết phục ông ta bỏ dao xuống.”
“Ðó là người đàn ông Việt Nam,” Trung Sĩ Schoonmaker nói
thêm.
Khi phóng viên Người Việt có mặt, nhiều người dân sống
gần đó đang đứng xem cảnh sát bao vây, chĩa súng vào căn
hộ thứ hai ở tầng dưới chung cư. Một người đàn ông nói,
“Người đó bị tâm thần. Cầm dao rượt má ổng. Bà mẹ gọi
police. Nãy giờ lâu lắm rồi mà ổng vẫn còn ngồi trong
nhà, chưa chịu đi ra.”
Một viên cảnh sát làm nhiệm vụ tại đó cho biết “người mẹ
không có trong nhà. Bà ta đã chạy ra ngoài.”
Sau hơn hai tiếng bao vây và thuyết phục, toán SWAT đã
dùng súng điện để khống chế người đàn ông đó và đưa ra
ngoài. (NL)
|