|
Điểm nhấn của chương trình là màn múa
lân sư rồng, với hi vọng đem lại tài lộc và may mắn.
Khoảng 10.000 người Việt Nam đều hướng về phía trước, hi
vọng thành công trong năm mới con hổ - biểu tượng của
tham vọng và đam mê.
Nhiều em mặc áo dài khăn đóng và nhận
được những phong bao lì xì màu đỏ cho một năm mới nhiều
may mắn.
Minh, 39 tuổi, người Canada gốc Việt
Nam, đưa hai con tới vui xuân. Anh hi vọng một ngày nào
đó sẽ đưa các con về ăn tết ở Việt Nam. Anh cho biết lễ
mừng xuân ở Edmonton sẽ giúp các con anh làm quen hơn
với truyền thống dân tộc.
"Đây là dịp để bọn trẻ hiểu thêm về nền
văn hóa Việt Nam, hiểu tết âm lịch ra sao. Các con tôi
đều sinh ra ở Canada, vì vậy chúng không có nhiều dịp để
tìm hiểu về tết", anh nói.
Cô con gái Katryna, 9 tuổi, rất hào hứng
nghe lời cha: "Tết có rất nhiều ý nghĩa với cha mẹ em và
với em".
Quyen Vu, Việt kiều Canada thế hệ thứ
2, chia sẻ từ khi lên 10 chị đã được cha mẹ đưa tới dự
những hội xuân như vậy: "Chúng tôi nhớ những kỷ niệm
thời thơ ấu, rất vui và đẹp khi còn ở Việt Nam, và muốn
chia sẻ điều đó với các con mình".
|