|
ESCONDIDO, California (Người Việt) - “Ðây là
một đại phước mà trong đời ít có dịp có được.” Ðó là cảm
tưởng xúc động của một Phật tử có pháp danh Tâm Phước
cùng vợ đi từ tiểu bang Minnesota về chiêm bái Phật Ngọc
tại tu viện Tu Viện Pháp Vương tại thành phố Escondido
gần San Diego hôm Chủ Nhật, 7 tháng 2.

Phật tử đến chiêm bái Phật Ngọc đông
nghẹt các sườn đồi quanh Tu Viện Pháp Vương.
Ông Tâm Phước chỉ là một trong hơn mười ngàn Phật tử
trong đó có một số thuộc nhiều dân tộc khác đã đổ về
Escondido để tham dự lễ Khai Mạc Chiêm Bái tượng Phật
bằng ngọc thạch cao tới hơn 3 mét được an vị tại Tu Viện
Pháp Vương trong chuyến lưu hành khắp thế giới.
Ðây là con số theo ban tổ chức ước lượng vào lúc 2 giờ
45 phút chiều trước khi lễ khai mạc diễn ra. Còn rất
nhiều người tới nữa trong suốt ngày hôm đó.
Từ 9 giờ sáng, khu vực quanh Tu Viện Pháp Vương đã đông
nghẹt xe các loại của Phật tử. Hai ngôi trường lớn gần
tu viện thuận cho mượn bãi đậu xe, thì vào lúc 11 giờ đã
không còn chỗ đậu. Nhưng ban tổ chức đã sắp xếp khá chu
đáo cho các phái đoàn Phật tử từ các chùa ở Orange
County, San Jose và các đoàn báo chí truyền thông.

Tượng Phật Ngọc
vừa được vén tấm Ni che phủ vào lúc lễ khánh thành Chiêm
Bái hàn mãn.
Mặc dầu mãi đến 3 giờ chiều lễ chính mới diễn ra nhưng
từ 1 giờ trưa chư Tăng Ni khắp nơi đã lần lượt đến. Vào
đúng 3 giờ, chư Tăng Ni và quan khách tiến lên lễ đài
cùng cắt băng khánh thành. Tiếp đó, nghi thức chào quốc
kỳ Mỹ, Việt Nam, Phật Giáo kỳ đã nổi lên rộn rã. Thượng
Tọa Thích Nguyên Siêu, trụ trì tại Tu Viện Pháp Vương,
trưởng ban tổ chức đã đọc một bài diễn văn mở đầu buổi
lễ khai mạc Chiêm Ngưỡng Phật Ngọc.
Trước các quan khách, trong đó có các vị lãnh đạo Giáo
Hội Việt Nam Thống Nhất và hai thị trưởng các thành phố
Escondido và San Diego, Thượng Tọa phát biểu:
“Hôm nay đông đảo chư Tôn Ðức Tăng Ni, Phật tử tại San
Diego, California tưởng nhớ Ðức Phật, thành tâm cung
thỉnh và Ðức Phật đã về nơi đây, đạo tràng Tu Viện Pháp
Vương. Escondido. Ðây chính là tinh thần từ bi, cứu khổ,
độ mê được hiển bầy cho tất cả mọi người, chúng sinh
thấm nhuần ân pháp nhũ. Lòng từ bi đó đã hiện thân, hóa
thành Phật Ngọc, là phương tiện hóa độ thù thắng siêu
việt trong lúc thế giới đang gặp bao nhiêu thiên tai bão
lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, khủng bố. Hình
ảnh Phật Ngọc hôm nay là biểu tượng của hòa bình, của
tình thương gieo rải đến muôn loài chúng sinh.”

Một Phật tử Mỹ đưa gia đình đi chiêm bái Phật ngọc.
Nhắc đến công đức của chủ nhân tượng Phật Ngọc là ông
Ian Green, Thượng Tọa ca ngợi, “Nhờ một phước lành hiếm
có ở thế gian, nhưng đã có trong gia đình đạo hữu Ian
Green, ông bà đã phát tâm tạo tượng Phật Ngọc để dâng
tặng cúng dường cho nền văn hóa Phật Giáo thế giới, cho
mạch nguồn tâm linh giác ngộ luôn tuôn chảy trong tâm
thức của người Phật tử khắp năm châu, đồng thời cũng
đóng góp tinh thần hòa bình cho xã hội loài người trên
hành tinh này.”
Cũng trong diễn văn khai mạc này, thượng tọa trưởng ban
tổ chức cầu nguyện cho quê hương Việt Nam rằng, “Kính
xin Ðức Thế Tôn xót thương, gia hộ cho quê hương VN của
chúng con sớm có được một nền hòa bình chân chính, dân
tộc VN của chúng con có được cơm no áo ấm, bình an hạnh
phúc trong tình thương của người với người.”
Tiếp đó chủ nhân pho tượng Phật Ngọc, ông Ian Green lên
diễn đàn bày tỏ lòng vui mừng khi được chứng kiến sự
chiêm bái đông đảo của cộng đồng người Việt ở Nam
California mà ông đã rất thương mến dân tộc Việt. Ðồng
thời ông cũng bày tỏ sự vui mừng tiết trời bỗng trong
sáng, ấm áp vào ngày khai mạc chiêm bái tượng Phật Ngọc
sau những ngày mưa và một buổi sáng âm u đầy đe dọa mưa
gió. Theo ông đây là một điềm lành.
Bà thị trưởng Escondido thay mặt Hội Ðồng Thành Phố
loan báo ngày 7 tháng 1 dương lịch mỗi năm sẽ là ngày
Phật Ngọc của thành phố Escondido.
Trong cả một buổi sáng chờ đợi giờ khai mạc buổi lễ,
trên các sườn đồi quanh Tu Viện Pháp Vương, chúng tôi đã
gặp khá nhiều đồng hương Phật tử ở các nơi xa về. Một
bạn trẻ, anh Tuấn Trần ở Garden Grove, Orange County,
đang cho cậu con trai đầu lòng ba tuổi ăn trưa cũng vui
vẻ nói với chúng tôi, “Thưa bác, nghe mẹ cháu nói được
coi Phật Ngọc sẽ là cái duyên tốt lành. Cháu chẳng hiểu
cái duyên là gì nhưng cũng theo lời mẹ, cháu đưa vợ con
cháu tới xem và cháu cũng tin rằng cháu sẽ có được
better life.”
Riêng một vị cao niên, ông Lê Văn Mỹ, cư dân San Diego
thì say sưa kể rằng, “Vào buổi chiều hôm an vị bức tượng
này, chính tôi cùng nhiều người đã thấy những vòng hào
quang rực rỡ hiện ra nơi góc trời Tây Bắc hướng mặt trời
đang lặn. Có người đã chụp được hình những vòng hào
quang đó.”
Một điểm trùng hợp là vào lúc hai vị Tăng của tu viện
Pháp Vương mở xong tấm Ni che Phật Ngọc thì mọi người
đều nhớn nhác chỉ trỏ về hướng mặt trời đang ngả bóng để
tìm vành hào quang quanh mặt trời đang rực sáng như lời
một xướng ngôn trong ban tổ chức vừa loan báo. Nhưng ánh
mặt trời chói chang nên khó phân biệt được đâu là ánh
hào quang và đâu là ánh sáng chói lọi của mặt trời.
Tuy nhiên, rất nhiều Phật tử tin rằng có những phép lạ
và đã hướng về phía mặt trời mà tụng niệm.
Nói về những phép lạ, ông Toàn Lê, transport Manager
bức tượng Phật Ngọc qua những chuyến lưu hành trước cho
chúng tôi biết, “Ðã có những huyền bí trong các chuyến
đi vừa qua của tượng Phật Ngọc. Như ở Úc đã có ‘mạn đà
la’ lần đầu xảy ra, ở Vạn An VN, trên trán tượng bỗng
hiện ra hình chữ Z, mẫu tự đầu của sư phụ chủ nhân bức
tượng.”
Quanh câu chuyện của những Phật tử có theo dõi sự việc
hiếm có này, thì sư phụ của Phật tử Ian Green, ở Úc có
được báo trong mộng rằng ở Canada có người vừa đào được
khối ngọc quí lớn, mới kể lại cho ông bà Ian Green là
một đệ tử Phật học. Hai vợ chồng ông bà Ian Green với
một tấm lòng bồ tát đã qua ngay Canada và mua được khối
đá quí lớn đó và đem về Thái Lan nhờ các điêu khắc gia
nổi tiếng đúc thành tượng Phật Thích Ca đang ngồi thiền.
Sau khi hoàn thành tượng cao trên ba mét, ông bà Ian
Green đã phát bồ đề tâm đem đi khắp thế giới để mọi
người được chiêm bái hình ảnh của Hòa Bình, Từ Bi, Bác
Ái mong nhân loại được sống trong an lành. Tượng Phật
Ngọc đã tới nhiều nơi trên thế giới và từng đi qua nhiều
tỉnh, thành phố ở VN. Theo những thân cận của ông bà Ian
Green cho biết thì ông bà Ian Green là những người có
biệt tâm với cộng đồng người Việt vì chính cộng đồng
người Việt ở Úc đã phát bồ đề tâm khá lớn vào công cuộc
xây dựng đại bảo tháp Từ Bi 20 tầng của ông tại Úc tốn
nhiều triệu Mỹ kim.
Trong dịp này chúng tôi cũng được Thượng Tọa trưởng ban
tổ chức Thích Nguyên Siêu cho biết một số chi tiết về
việc cung thỉnh được tượng Phật Ngọc đến Tu viện Pháp
Vương. Thượng Tọa nói, “Ðây là ước nguyện chung của cộng
đồng Phật Giáo San Diego từ lâu nay. Thật ra sự cung
thỉnh cũng không khó khăn gì lắm với Ban Chuyên Chở vì
tâm nguyện của chủ nhân bức tượng Phật Ngọc này là muốn
cho mọi người trên thế giới nhớ đến, biết đến một hình
ảnh của Hòa Bình của Từ Bi, Bác Ái trong khi thế giới
đang đầy khổ đau thiên tai, chiến tranh, khủng bố. Theo
tôi được biết thì sau San Diego, Tượng Phật Ngọc sẽ chu
du khắp nước Mỹ đến những nơi nào thỉnh tượng. Chi phí
khoảng 15 ngàn đô la.”
Vào lúc chúng tôi được thượng tọa tiếp tại trai đường
thì ông Ian Green cùng ông Toàn Lê, Transport manager
của ông đang ký khế ước chuyên chở tượng Phật Ngọc cho
một công ty Hoa Kỳ để công ty này tiếp tục cuộc lưu hành
tượng Phật Ngọc qua các tiểu bang Hoa Kỳ.
Liên tục cho tới chiều, vẫn còn nhiều chuyến xe của bà
con Phật tử đến chiêm bái. Họ là những khách phương xa
từ các tiểu bang khác tới và đang ngụ tại các khách sạn
ở San Diego và Escondido.
Hiện diện tại buổi lễ có các vị lãnh đạo cao cấp của
Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất như Hòa Thượng Thích
Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Ðồng Giáo Phẩm
GHPGVNTN/HK, Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội
Ðồng Ðiều Hành, Hòa Thượng Thích Hạnh Ðạo, Hòa Thượng
Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và các
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Minh Dung cùng các Sư
Bà Thích Nữ Như Nguyện, Thích Nữ Như Ngọc...
Cuộc chiêm bái Phật Ngọc tại tu viện Pháp Vương ở
Escondido, San Diego kéo dài từ ngày 7 tháng 1 tới ngày
16 tháng 1. Ðộc giả có thể liên lạc với số điện thoại
(619) 283.7655 và (760) 739.8063 để được chỉ dẫn lộ
trình. (NH)
|