|
Sau vòng sơ khảo tại Leipzig ngày 30/12/2009, theo đánh giá của giới quan sát, Nguyễn Kim Hoàng là thí sinh triển vọng nhất giành vương miện Hoa hậu người Việt tại châu Âu 2009. Nguyễn Kim Hoàng là người Đức gốc Việt, hiện làm việc tại một thẩm mỹ viện và theo học một lớp về diễn xuất, từng có cơ hội tham gia một số phim truyền hình và một vài vai nhỏ trong phim điện ảnh và thậm chí đã là người mẫu ảnh được 8 năm. Khi được hỏi “có tự tin giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu người Việt ở châu Âu 2009 hay không, Kim Hoàng cho biết: “Quan trọng ở một cuộc thi sắc đẹp, ngoài ngoại hình còn cần nhiều yếu tố khác. Với cuộc thi lần này, điều cốt lõi nhất có lẽ là kiến thức về đất nước con người Việt Nam, cách thí sinh thể hiện về văn hóa, ứng xử trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Việc từng là người mẫu giúp em tự tin hơn, nhưng để giành chiến thắng, em cần phải trau dồi nhiều điều nữa”.  Dù lớn lên ở Đức nhưng Kim Hoàng cho biết cô mãi là người Việt và đó chính là vinh dự cho riêng bản thân và cũng là động lực thúc đẩy cô tham dự cuộc thi để có cơ hội biết nhiều hơn về cội nguồn. Theo Kim Hoàng, nếu thông qua cuộc thi này và được trở về Việt Nam thì đó chính là giấc mơ ấp ủ từ lâu vì cô chưa từng có cơ hội được một lần về thăm quê hương. Ngoài thí sinh Nguyễn Kim Hoàng, cũng xuất hiện nhiều khuôn mặt nặng ký khác như: Bảo Ngọc, 18 tuổi, sống ở tiểu bang Sachsen, thành phố Werdau, Đức; Trần Việt Hà Ly, 18 tuổi, từng học và làm việc tại công ty người mẫu New Talent. Bảo Ngọc cho biết: “Đi thi, có lẽ ai cũng mong chiến thắng, nhưng thực sự em nghĩ mình còn trẻ và còn nhiều cơ hội”. Trong khi đó, Hà Ly chia sẻ: “Em muốn được gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban tổ chức Hoa hậu người Việt tại châu Âu 2009 đã tổ chức cuộc thi này để giới trẻ như Hà Ly có thể đưa nét đẹp truyền thống văn hóa và nét đẹp con người Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới”. |