Du học sinh về nước: “vinh quy bái tổ”

January 05, 2010


 

 

Khi mưa phùn lất phất bay giữa tiết trời những ngày cuối đông Hà Nội, du học sinh Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới đã đến dâng hương tổ tiên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong không gian ấm áp nơi đây, Lễ hội “Du học sinh chào đón năm mới 2010” đã chào đón những khuôn mặt rạng rỡ, rạng ngời sức sống.

Nhiều bạn du học sinh chủ động đề cập đến ngày về khi kết thúc chương trình học. Nhiều dự định, trăn trở đã được nói ra nhưng hơn hết, là khát khao của tuổi trẻ muốn được góp công, góp sức cho đất nước ngày một phát triển

Huỳnh Ngọc Linh (Đại học Royal Holloway, London, Anh Quốc), trong suốt các hoạt động từ sáng đến tối, khả năng hoạt động của một cử nhân ngành Truyền thông đã được Linh phát huy tối đa.

Đầu năm 2009, Linh này từng làm đạo diễn sáng tạo cho chương trình giọng hát hay cho sinh viên Việt Nam tại Anh - Voice Up. Chia sẻ về vai trò của du học sinh Việt Nam tại nước ngoài, Linh nói: “Nếu các bạn nước ngoài thích thú với phong cách học của mình, yêu mến tính cách của mình thì họ sẽ có rất nhiều thiện cảm với đất nước Việt Nam. Mỗi du học sinh là một đại sứ nhỏ cho đất nước của mình. Đó cũng là niềm tự hào nhưng cũng là một thách thức rất lớn cho mỗi bạn du học sinh”.

Linh tâm sự: “Mình lại nhớ lại những kỷ niệm khi làm tình nguyện viên cho chương trình Duyên dáng Việt Nam tổ chức tại Anh. Sự khen ngợi của bạn bè nước Anh và quốc tế về chương trình, về văn hóa Việt Nam khiến mình được vui lây. Cả nhóm tình nguyện viên cùng rưng rưng xúc động”.

Trước khi trở thành sinh viên của 1 trường đại học lừng danh bậc nhất thế giới, Nguyễn Bích Ngọc từng là một trong những học sinh xuất sắc nhất Singapore nhận được giấy mời của Đại học Havard, cùng học bổng hơn 50.000 USD/năm. Ngạc nhiên hơn, kế hoạch du học nước ngoài được Ngọc và gia đình xác định từ… cấp 1.

Trở về Việt Nam đón năm mới, Ngọc chia sẻ: “Ở Việt Nam em luôn học giỏi nhất lớp. Lúc đấy cũng kiêu căng lắm. Khi đi du học mới thấy mình chưa là gì cả. Em sẽ còn phải cố gắng hơn rất nhiều”.

Trở về

Đó là nguyện vọng mà tất cả những du học sinh có mặt trong sân Văn Miếu chia sẻ trong chương trình "Du học sinh chào đón năm mới 2010". Với hầu hết các bạn, đó không phải là dự định, mà là đích đến chắc chắn của đời mình.

Tiếp xúc ngoài đời hay coi qua lý lịch, ít ai nghĩ Lê Anh Minh (sinh viên năm thứ 2, Đại học Kỹ thuật Worcester, Mỹ) mới có 19 tuổi. Học xong lớp 11 THPT chuyên  Lê Hồng Phong, Sài Gòn, Minh học tiếp lớp 12 ở trường Saint Johnsbury Academy (Vermont, Mỹ). Hiện giờ, Minh vừa học đại học, vừa học bằng Master chuyên ngành Toán tài chính.

Tại bang đang sống, cái tên Lê Anh Minh xuất hiện trong rất nhiều giải thưởng các cuộc thi toán toàn bang. “Năm 2010, tôi sẽ về Việt Nam làm việc tuy thầy giáo đã đồng ý để tôi làm nghiên cứu sinh ngay”, Minh chia sẻ

Đại diện từ nước Đức - nơi tập trung rất đông các bạn lưu học sinh Việt Nam ở Châu Âu, Trương Đức Cường (Đại học Tổng hợp kỹ thuật Berlin, Đức) đang theo học tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Berlin. Tâm sự về những ngày mới sang Đức, Cường nói: “Tôi học được ở người Đức về sự tự hào với ngôn ngữ của họ. Đi làm các thủ tục, tôi nói tiếng Anh nhưng họ nhất định không chịu, bắt tôi phải sử dụng tiếng Đức”.

Khác với nhiều du học sinh khác tham dự chương trình "Du học sinh chào đón năm mới 2010", Cường từng có thành tích hoạt động khoa học ở trong nước trước khi du học, từng giữ vai trò lãnh đạo kỹ thuật trong hai đề tài nghiên cứu khoa học lớn. Hiện công trình mà Cường góp công sức này được ứng dụng trong một số nhà máy, trong đó có nhà máy lát gạch Thạch Bàn.

Về nước để làm việc, điều này được cảm nhận rõ hơn với Trịnh Minh Trang (Trường Glion, Thụy Sĩ). 13 tuổi, Minh Trang đã rời gia đình sang Thụy Sĩ bắt đầu sự nghiệp du học. Ít tuổi nhất tại lễ hội, Trang đã lên kế hoạch cho tương lai rất rõ ràng. “Sau khi học hết trung học tại Thụy Sĩ sẽ sang Anh theo học trung học phổ thông. Với em, nhỏ tuổi vẫn có thể du học tốt nếu quyết tâm. Quyết tâm cùng một mục tiêu rõ ràng mới có thể cống hiến”, Trang nói.

 

 

 
 

 

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email:
Danquyennews@aol.com