|
Beckham, Ronando, Veron... đều bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng khi World Cup 2010 đến gần, họ đang nỗ lực hết mình để kiếm một suất đến Nam Phi. Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2010 sẽ chính thức khai mạc. Đây chính là thời điểm mà các ngôi sao sân cỏ ganh đua nhau quyết liệt ở cấp Câu lạc bộ để thu hút sự chú ý của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Không ít cựu binh hi vọng tỏa sáng trong chuyến phiêu lưu cuối cùng, để khép lại năm tháng sự nghiệp lừng lẫy.  AC Milan là nơi quy tụ nhiều lão tướng muốn tái xuất. Ronaldinho đang đạt phong độ cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, ghi đến 6 bàn trong 4 trận. David Beckham không đến kinh đô thời trang Milano để quảng cáo, mà mục tiêu chính khi anh đặt bút kí vào bản hợp đồng ngắn hạn là duy trì thể lực, khẳng định giá trị dưới con mắt Capello. Đã bước sang tuổi 33, Alessandro Nesta mới quay trở lại đội hình chính Milan sau hơn một năm xa bóng đá vì chấn thương. Hình ảnh hậu vệ Nesta điển trai, với mái tóc bồng bềnh lãng tử tung hoành trên sân cỏ, làm các Rossoneri nhớ đến người đội trưởng huyền thoại Paolo Maldini. Nesta rút lui khỏi đội tuyển Ý thanh từ cách đây 4 năm. Nhưng anh đang gắng sức thể hiện mình và mong ngày lại được khoác áo Thiên thanh. Anh cũng không phải trường hợp duy nhất từng chia tay đội tuyển quốc gia nhưng nay muốn trở lại. Ba năm sau khi nói "không" với đoàn quân Azzurri, Francesco Totti cũng bóng gió nhắc đến chuyện sẵn sàng đến Nam Phi. Câu chuyện tương tự xảy ra với Ruud van Nistelrooy. Anh đã giã từ sắc áo da cam khi kết thúc Euro 2008. Nhưng một năm sau, sức quyến rũ của ngày hội World Cup khiến anh quay 180 độ: "Tôi muốn được thi đấu ở World Cup 2010 và cống hiến cho Hà Lan". Cuối tuần qua, Van Nistelrooy bước ra sân Bernabeu vẫy tay chào tạm biệt cổ động viên "kền kền trắng" trước trận đấu Real - Malaga. Anh quyết định rời băng ghế dự bị tại Madrid và đến Hamburrg, mang theo niềm khát khao cháy bỏng trở lại thời kì săn bàn hoàng kim. Nistelrooy đến, nhưng Bundesliga lại vừa mất đi một chân sút kì cựu khác. Luca Toni đầu quân cho Roma dưới dạng cho mượn, do bị thất sủng ở xứ Bavaria. Dù tuyên bố, "ra đi không phải vì World Cup", nhưng lời nói ấy khiến không ít người hoài nghi về động lực hồi hương thực sự của Toni. Nhìn sang Nam Mỹ, đột nhiên xuất hiện trào lưu mới tại xứ sở Samba. Huấn luyện viên Selecao - Carlos Dunga không những dõi mắt xem các sao Brazil đang chơi bóng ở châu Âu, mà giờ ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Brasileirao, nơi mà Adriano (Flamengo), Ronaldo & Roberto Carlos (Corinthians) gửi gắm hi vọng được gọi tập trung đội tuyển quốc gia. "Tôi quay về Corinthians và mang đến động lực mới cho Ronaldo. Tôi muốn giúp anh tập trung, giảm cân và tìm lại cảm hứng chơi bóng" - Carlos tâm sự. Khi được hỏi về cơ hội khoác áo Selecao, hậu vệ cánh trái 36 tuổi thổ lộ: "Ai biết được? Có thể cả tôi và Ronaldo sẽ cùng trở lại với sắc áo vàng-xanh". Những "lão tướng" mơ World Cup 1. Ronaldinho (29 tuổi, AC Milan - Lần cuối khoác áo Brazil: Tháng 1/2009) Cách đây chưa lâu, chuyện Ronaldinho có thể chơi trọn vẹn một trận bóng đá là điều mà ít ai nghĩ tới. Nhưng kể từ đầu năm, "Dinho" trình diễn bộ mặt khác hẳn. Tràn đầy năng lượng, giàu cảm hứng bên vũ điệu Samba quay cuồng. Huấn luyện viên Dunga từng tuyên bố, cánh cửa Selecao để ngỏ cho tất cả cầu thủ, miễn là họ chơi tốt. Vậy, giữa một Robinho sa sút ở Man City (sắp quay trở lại Santos) và Ronaldinho thăng hoa trong màu áo Milan, ông nên chọn ai? 2. David Beckham (34 tuổi, AC Milan - Lần cuối khoác áo ĐT Anh: 14/10/2009) Màn trình diễn xuất sắc của Beckham trong giai đoạn đá cho đội bóng đỏ-đen mùa trước giúp anh tìm được vị trí chính thức bên hành lang cánh phải, ngay khi trở lại Milano. Đến lúc này, Becks cũng đã chơi khá tốt. Nếu giữ được phong độ ổn định, duy trì nền tảng thể lực, anh sẽ đến Nam Phi cùng đội tuyển Anh. 3. Roberto Carlos (36 tuổi, Corinthians - Lần cuối khoác áo Brazil: 1/7/2006) Brazil đang có hai hậu vệ cánh rất hay. Rắc rối ở chỗ, cả Maicon lẫn Daniel Alves đều sở trường đá biên phải. Còn hành lang đối diện, Dunga chưa tìm ra được nhân tố nào đáng tin cậy, kể từ thời Roberto Carlos. Chính vì thế, dù đã bước sang tuổi 36, Carlos vẫn ấp ủ tham vọng được bay bổng cùng Selecao. Anh từ chối bản hợp đồng hậu hĩnh mà Fenerbahce mời chào để trở lại quê nhà đầu quân cho Corinthians, nhằm thu hút sự chú ý của huấn luyện viên trưởng Dunga. 4. Juan Sebastien Veron (34 tuổi, Estudiantes - Lần cuối khoác áo Argentina: 9/9/2009) Trong 20 tháng dẫn dắt Argentina, Maradona đã sử dụng đến 90 cầu thủ khác nhau. Tuy nhiên, dù ở bất kì hoàn ảnh nào, Diego đều tỏ rõ sự ưu ái cho Juan Veron. Khả năng điều tiết và chuyền bóng của Veron vẫn rất cừ. Bằng chứng là anh đã tỏa sáng trong màu áo Estudiantes đoạt cúp Libertadores hồi năm ngoái. 5. Ronaldo (33 tuổi, Corinthians - Lần cuối khoác áo Brazil: 1/7/2006) Thất bại rồi chia tay Milan hồi 2008, Ronaldo dần tìm lại vinh quang xưa tại Corinthians. Mùa giải Brassileirao vừa qua, dẫu không thi đấu thường xuyên vì chấn thương, nhưng Ro "béo" vẫn ghi được 20 bàn/28 trận. Phẩm chất săn bàn thượng thặng chưa hề mai một, và cơ hội dự World Cup thứ 5 trong sự nghiệp vẫn hé mở với Ronaldo. |