|
Cuộc phẫu thuật
được nhóm 30 chuyên gia do hai bác sỹ Edgar Biemer và Christoph Hoehnke
đứng đầu tiến hành ở bệnh viện Isar, Munich. Ca phẫu thuật kéo dài suốt
16 giờ từ ngày 25/7-26/7.
Người tặng cánh tay
đã bị chết não nhưng cánh tay được “giữ sống” cho đến khi cuộc cấy ghép
được tiến hành.
Cho đến nay, các
bác sỹ cho biết bệnh nhân được cấy ghép tay đang bình phục rất tốt. Ông
đã tỉnh và đã mỉm cười được với vợ. Bệnh nhân sẽ vẫn phải ở lại bệnh
viện và được chăm sóc đặc biệt trong 5 tuần.
Giáo sư Edgar
Biemer, trưởng nhóm phẫu thuật, đã nảy ra ý tưởng cấy ghép tay khi nhìn
thấy bệnh nhân trên truyền hình. Ông cho biết vẫn còn quá sớm để có thể
tuyên bố ca phẫu thuật cấy ghép đã thành công.
“Khi cấy ghép, khả
năng từ chối với các chi mạnh hơn so với các bộ phận khác, bởi da ở đây
là hàng rào miễn dịch tốt nhất của cơ thể. Theo bản năng, nó sẽ từ chối
làn da mà nó không nhận biết được”.
Tuy nhiên, giáo sư
cho biết “đã có các loại thuốc mới để ngăn chặn sự từ chối này. Và bệnh
nhân sẽ phải uống thuốc trong suốt cả cuộc đời”.
Theo giáo sư, rất
khó đoán được ảnh hưởng tâm lý đối với người đàn ông nhận được cánh tay
của một cậu thiếu niên ít hơn ông tới 35 tuổi.
Được biết 30 chuyên
gia được chia thành 5 nhóm để thực hiện cuộc phẫu thuật “thần tốc” trên.
Hai nhóm, mỗi nhóm sẽ có nhiệm vụ tách một cánh tay của người hiến,
trong khi hai nhóm khác chuẩn bị cấy ghép vào cho bệnh nhân. Nhóm thứ
năm đảm nhiệm tách tĩnh mạch của người hiến. Đây là bước cần thiết để
“khai thông” mạch máu cho bệnh nhân.
Giáo sư Biemer cho
biết các bác sỹ phẫu thuật sau đó nối xương cánh tay trên của người hiến
vào với hốc vai của bệnh nhân trước khi nối các động mạch và tĩnh mạch.
Và mặc dù việc nối
các dây thần kinh cũng rất thành công nhưng phải mất hai năm bệnh nhân
mới có cảm giác ở các đầu ngón tay.
Ca cấy ghép tay đầu
tiên được thực hiện ở Lyon, Pháp, vào tháng 9/1998. Người được cấy một
bàn tay mới là Clint Hallam, người Australia. Ông đã bị một chiếc cưa
cắt mất bàn tay từ 16 năm trước đó.
Mặc dù cuộc phẫu
thuật năm đó thành công, nhưng sau đó ông Hallam cho biết ông “không kết
nối” được với bàn tay mới. Và theo yêu cầu của Hallam, tháng 2/2003, bàn
tay mới đã được tháo bỏ.
Hai năm rưỡi về
trước, các bác sỹ Pháp cũng cấy ghép một phần mặt cho Isabelle Dinoire,
38 tuổi, sau khi cô bị chó cắn.
Còn 5 năm về trước,
một bệnh nhân người Áo cũng được cấy ghép một phần tay. Sau ca phẫu
thuật bệnh nhân này có đôi bàn tay và phần dưới của cánh tay mới.
Theo Dailymail
|